20/05/2008 06:07 GMT+7

Gầy dựng ước mơ trẻ đường phố

 PHẠM DIỄM
 PHẠM DIỄM

TT - "Có một bé tên Lý Đại ở CLB Trẻ em đường phố tâm sự: ước sau này làm bác sĩ chữa bệnh người nghèo" - Daniel White, chàng trai Mỹ 25 tuổi, nói lý do việc viết và thực hiện dự án dành cho trẻ đường phố của mình.

lYD6Ej7U.jpgPhóng to

“Thầy Daniel” (trái) và học viên ở CLB Trẻ em đường phố của mình. Ảnh: CTV

TT - "Có một bé tên Lý Đại ở CLB Trẻ em đường phố tâm sự: ước sau này làm bác sĩ chữa bệnh người nghèo" - Daniel White, chàng trai Mỹ 25 tuổi, nói lý do việc viết và thực hiện dự án dành cho trẻ đường phố của mình.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Daniel bảo: Đó là một trong những ước mơ trẻ thơ cần được giúp đỡ, hun đúc…

Anh bảo: "Khi tôi đi tình nguyện, Tổ chức Princeton in Asia đưa ra danh sách các nước châu Á. Tôi chọn VN vì theo tôi biết văn hóa, lịch sử VN khá đặc biệt, và đặc biệt là VN đang phát triển…".

Đến VN, anh có dịp tiếp xúc với 25 em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và hàng chục trẻ có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng đang được nuôi ở CLB Trẻ em đường phố thuộc Hội Từ thiện TP Cần Thơ. Nghe lũ trẻ tâm sự về những ước mơ mà nhiều khi quá lớn lao so với hoàn cảnh hiện tại của chúng, Daniel trăn trở mãi: "Lúc đó tôi nghĩ nếu được góp phần giúp các em thực hiện ước mơ thì thật là hạnh phúc".

Hai dự án đang được thực hiện ở CLB Trẻ em đường phố thuộc Hội Từ thiện TP Cần Thơ (Tổ chức Princeton in Asia - Mỹ tài trợ) và chùa Bửu Trì (Tổ chức VietHope tài trợ) với tổng cộng sáu lớp Anh văn, vi tính.

Và anh viết dự án rồi mở lớp Anh văn, vi tính tại trụ sở Hội Từ thiện từ tháng 8-2006. Các bạn nhỏ nơi đây đã bắt đầu ê a tiếng Anh bên những trang sách, quyển vở mới; tiếp xúc bàn phím, con chuột vi tính từ tài trợ của dự án mà "thầy Daniel" xin được. Gần cuối năm ngoái, chàng trai này đã phát triển dự án sang chùa Bửu Trì (đường Mậu Thân, TP Cần Thơ), nơi hàng chục HS-SV nghèo đang tá túc để ăn học với việc xin tài trợ của Tổ chức VietHope.

Các SV Anh văn Trường ĐH Cần Thơ trở thành các thầy, cô dạy các bạn nhỏ ở đây được "thầy Daniel" tuyển chọn kỹ về trình độ cũng như chí hướng vì cộng đồng. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo (SV năm cuối ngành cử nhân Anh) đã đề nghị với Daniel cho mình chuyển lương hằng tháng vào quĩ dự án vì: "Lúc tham gia chương trình, mình chỉ đơn thuần đang gặp nhiều khó khăn, muốn đi làm thêm. Giờ sắp ra trường, mình muốn nhường số tiền này để có thể hỗ trợ phần nào cho các SV khác tham gia chương trình hoặc mua học cụ cho học viên".

Do học viên vốn quen đường phố hơn trường lớp, "thầy Daniel" cũng nhảy vào tổ chức các trò chơi để vừa chơi vừa học. Còn bây giờ? CLB đã có lớp Anh văn học đến giáo trình Lets go 3; học trò và thầy có thể trao đổi với nhau bằng tiếng Anh dù chưa thông thạo lắm. Quan trọng hơn, nhiều học viên nhí rất "thần tượng" thầy Daniel và các thầy cô SV mà có em đã tâm sự: mong sau này được như thầy cô.

Daniel vừa về lại Mỹ để học thêm bằng ĐH thứ hai về y tế cộng đồng và điều hành công việc dự án ở VN. Anh hứa sẽ quay lại nhanh, trước hết vì việc học của các bạn nhỏ đường phố rất tốt. "Điều này chứng tỏ nhiều em đã tin và bắt tay vào thực hiện ước mơ, bắt đầu từ lớp học" - anh bảo.

 PHẠM DIỄM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên