![]() |
Chuyện phòng tôi: Đi ăn cưới
Sáng nay vừa bước vào phòng, chị trưởng phòng đã dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm điều gì... “A! Đây rồi!”. Chị vui vẻ reo lên rồi lôi trong túi ra một... sợi dây dài, giăng ngang qua phòng, bám vào những cái đinh trên đường mà chị vừa tìm được.
Các chị em khác vỗ tay xuýt xoa tán thưởng, rồi cùng nhau lôi từ trong những túi xách to đùng của mình ra... những bộ váy áo đủ kiểu, đủ màu móc lên dây. Chẳng mấy chốc, căn phòng trông như phòng phục trang của gánh hát còn trên bàn làm việc thì la liệt gương lược, phấn son, riêng sổ sách giấy tờ cho qua một bên.
Rồi tiếng í ới hỏi mượn nhau... màu mắt, chì môi... cất lên. “Chân mày vẽ thế này đã được chưa hay đậm tí?”. “Đứa nào có son màu hồng đất cho chị mượn”. Sau nữa thì: “Mày thấy tao diện váy này hay áo dài kia hợp hơn”, “Kéo hộ dây kéo sau lưng với”...
Không khí lễ hội đang rộn rã thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi mấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Giọng chị trưởng phòng ra vẻ bực mình “Ai đấy?”. Tiếng một ông cụ “Các anh ở dưới chỉ tôi lên đây cô ạ!”. “Đang bận họp. Gần cuối giờ chiều mới xong!”. Chị trưởng phòng đáp trả.
Thế là đâu lại vào đấy. “Này bôi nước hoa chưa? Cho tớ mượn tí!”. “Cái bấm móng tay đâu? Áo tớ bị xước đây này”... lại ríu rít trong phòng... tiếng các chị. Cuối cùng thì trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, nhân viên tập sự đều lộng lẫy cả.
Hội diễn văn nghệ chăng? Lầm! Trưa nay họ đi ăn đám cưới cô bạn đồng nghiệp đấy.
Ngôn ngữ nghề nghiệp
![]() |
- Alô anh T. hả? Hôm nay có lấy hàng không anh? - ...
- Anh yên tâm đi, mặt của em dày lắm, em bảo đảm không có ai dày hơn đâu. - ...
- Mặt của anh dày bao nhiêu? Mặt em đặc biệt lắm, dày hơn mặt thường ba phân lận đó. - ...
- Mặt em trơn láng lắm, anh rờ vô là thấy khác người ta liền. Lấy thử mấy cái về đóng chân nha anh!
Ngừa bệnh văn phòng: Đừng ráng đẹp mà bệnh!
Ca rao công sở * Hôm qua tôi ngủ trong phòngBỏ quên cái gối màu hồng thêu hoa Ai nhặt thì mau đem ra Hay là giữ lại mai ta cùng nằm. * Đường vô công sở quanh quanh Bên em đang “chát”, bên anh... đánh bài. * Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Công việc chẳng muốn... dây dưa cũng... buồn. |
Ai cũng bảo các cô làm văn phòng thời nay ngày càng đẹp và mô-đen. Nhưng đừng nên "ráng" đẹp mà mang bệnh vào thân:
- Mang giày cao gót: Các cô thường quan niệm "Giày càng cao thì gót xinh càng xinh!", chưa kể vô số kiểu giày bó mũi chân các kiểu. Xin can: giày cao sẽ làm hư các dây chằng của chân, dễ đau lưng, đau đầu gối, khung chậu, vai, mô đệm chân, biến dạng xương khớp ngón cái, ngón út và làm xuất hiện hàng loạt nốt chai xấu xí!
- Mặc đồ bó sát: Lượn lờ đầy trong các văn phòng là kiểu thời trang "vòng số 8". Eo đến mức không còn gì để siết vào thêm. Nhưng như thế chính bạn đã làm hàng loạt dây thần kinh ở thắt lưng bạn - nơi tập trung hệ thống thần kinh nối liền thân trên và thân dưới - nghẹt thở! Điều này sẽ làm đùi và khớp xương đầu gối bị tổn thương. Chưa kể là vừa eo vừa váy ngắn sẽ dễ bị viêm bàng quang và cảm lạnh.
- Làm mặt cả ngày: Bạn cười thỏa mãn vì thấy mình đẹp lên, nhưng các lỗ chân lông trên da mặt bạn đang méo mặt vì thiếu dưỡng khí đấy! Chưa kể là bạn đã tạo môi trường tốt để mụn nhảy dù vào…
- Ngại uống nước và nhịn… đi thăm W.C!: Nhiều bạn cho rằng uống nước nhiều sẽ phát sinh lắm phiền toái. Đấy là cứ đi thăm W.C suốt, khó tập trung làm việc, và bị mọi người để ý. Sai 100 %. Chính nước sẽ giúp bạn không khô da! Còn chuyện "nhịn đi" sẽ làm bạn dễ bị sạn thận đấy!
Cẩm nang né đòn: Ngủ à? Làm gì có!
Sổ tay công chức: Khẩu hiệu ở phòng làm việc * Dành cho nam giới: Mưa nhậu, nắng nghỉ, mát trời đi chơi. * Dành cho nữ giới: Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc lừng chừng, điểm trang là chủ yếu. |
- Người ta đã nhắc tôi lúc ở ngân hàng máu là chuyện này có thể xảy ra.
- Tôi đang thực hành một bài tập Yoga đặc biệt để làm giảm stress.
- Sao lại ngắt ngang người ta thế hả? Tôi gần như sắp tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề rắc rối của chúng ta đấy!
- Tại liều thuốc cảm tôi uống đêm qua vẫn còn tác dụng ấy mà!
- À, tôi đang thử nhắm mắt xem kính áp tròng mới có hợp không ấy mà!
- Đây chỉ là cách thư giãn mà người ta đã chỉ trong khóa học quản lý tôi vừa học đấy!
Tư vấn miễn phí
Em coi phim Hàn Quốc thấy mấy cô muốn sếp để ý thì hay đi làm trễ, hổng chịu mặc đồng phục, khi họp phát biểu thì lớn tiếng, huơ tay búa xua để tạo ấn tượng… Vậy em có cần làm theo mấy cách đó cho sếp để ý tới không? EM GÁI LẺ LOI (Bình Chánh) - Theo anh, nếu em chọn cách thức để sếp chú ý theo kiểu mấy cô trong phim Hàn Quốc là không ổn. Thứ nhất là mấy ông sếp trong phim toàn trẻ khỏe, đẹp trai, chưa vợ, bồ bỏ, học bên Mỹ về… nên mới chịu "để ý" các cô nhân viên chơi nổi theo cách trên. Liệu sếp của em có giống sếp trong phim không? Nếu không giống thì em áp dụng mấy chiêu đó bảo đảm sẽ được sếp "để ý" cho vô danh sách đen để tinh giản biên chế đó! Thứ hai là em muốn sếp "để ý" như thế nào: về ngoại hình, nhân cách, hay năng lực? Anh nghe hơi hướng "muốn được ngon cơm" của em hình như không được lành mạnh cho lắm!? Muốn được thăng tiến nhanh thì chỉ có một con đường là nỗ lực làm việc hết mình, cống hiến thật nhiều cho cơ quan em ạ! Chừng ấy thì dù em có chui ở xó nào sếp cũng moi em ra cho bằng được đấy. Chúc em sớm thành công và tạo ấn tượng tốt với sếp. Thân. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận