24/07/2006 19:14 GMT+7

Fred Nguyễn: Cậu bé Việt và điệu vũ Ái Nhĩ Lan

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Fred Nguyễn - một bé trai gốc Việt sống ở một thành phố nhỏ ở Canada bỗng trở nên "nổi tiếng" với màn trình diễn solo giúp em đoạt ngôi á quân tại cuộc thi vũ Ái Nhĩ Lan lớn nhất trên toàn Bắc Mỹ hồi đầu tháng 7 năm nay. Fred là điển hình của một thế hệ người Việt trẻ đang lớn lên và hòa nhập vào nền văn hóa đa bản sắc trên xứ sở lá phong.

J3jRK0Yu.jpgPhóng to
Fred Nguyễn - một bé trai gốc Việt sống ở một thành phố nhỏ ở Canada bỗng trở nên "nổi tiếng" với màn trình diễn solo giúp em đoạt ngôi á quân tại cuộc thi vũ Ái Nhĩ Lan lớn nhất trên toàn Bắc Mỹ hồi đầu tháng 7 năm nay. Fred là điển hình của một thế hệ người Việt trẻ đang lớn lên và hòa nhập vào nền văn hóa đa bản sắc trên xứ sở lá phong.

Kỹ thuật điêu luyện của chú bé 12 tuổi Fred Nguyễn đã khiến ban giám khảo cuộc thi Irish Dance North American Championships, tổ chức tại thành phố San Diego - bang California - Mỹ không khỏi ngạc nhiên.

Là học sinh của trường De Danaan School of Irish Dancing, ngôi trường chuyên dạy nghệ thuật múa Ailen ở thành phố Burnaby (Canada), Fred nổi bật lên giữa hàng trăm thí sinh trên khắp thế giới tề tựu về San Diego để tưởng nhớ cội nguồn Ái Nhĩ Lan của mình bằng những bước nhảy của cha ông. Mái đầu đen với món tóc đinh lỉa chỉa của cậu bé châu Á mảnh khảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người giữa rừng thí sinh da trắng tóc vàng.

Đến từ Surrey, thành phố Canada chỉ có 400.000 dân gần biên giới nước Mỹ, Fred Nguyễn mới chỉ học môn Irish Dance trong vòng 3 năm lại đây. Sinh ra trong một gia đình Việt kiều có 3 người con, Fred được bố mẹ khuyến khích tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng do ngày thường em tỏ ra quá rụt rè với mọi người. Trong một lần cùng xem các vũ đoàn Irish dance biểu diễn trên tivi, bố mẹ Fred để ý thấy em tỏ ra rất thích thú. Họ nghĩ: Đây là bộ môn khiêu vũ nổi tiếng khắp thế giới, đâu chỉ có người Ailen mới tham gia được, tại sao không cho con trai thử sức? Và Fred được gửi đến lớp học múa. Liên tục đoạt các giải thưởng trong nhiều cuộc thi lớn nhỏ gần đây, Fred chứng tỏ bố mẹ đã không uổng công khi đầu tư cho em 25 đô la tiền học phí mỗi tháng tại trường múa De Danaan.

NZF2u6rh.jpgPhóng to
Fred Nguyễn mang giải băng của nhà quán quân giữa "rừng" các thí sinh nữ
Nhận xét về cậu học trò cưng của mình, cô hiệu trưởng Leslie Wilson nói: "Thằng bé nhút nhát nhưng khi lên sân khấu thì hoàn toàn khác: đầy sức sống và tự tin khi biểu diễn". Điều may mắn cho Fred, cô giáo Leslie là một biên đạo múa đầy kinh nghiệm, từng tham gia rất nhiều festival và cuộc thi môn Irish Dance, trong đó có giải vô địch thế giới năm 1985. Leslie truyền đạt cho Fred những bí quyết nhà nghề.

Đến lượt cô lại khâm phục học trò mình vì em có trí nhớ siêu đẳng. Leslie chỉ cần chỉ dẫn một lần duy nhất, Fred đứng nhìn và sau đó thực hiện lại rất chính xác những động tác khó của cô giáo. Cô Leslie trẻ đẹp, chỉ mới 30 tuổi, luôn biết cách cổ vũ tinh thần học trò. Fred chăm chỉ trong phòng tập mỗi ngày bởi em được tiếp thêm sức mạnh từ ánh mắt đầy hãnh diện của cô giáo mỗi khi em thực hiện hoàn hảo từng bài thi. Sự động viên của bố mẹ và anh chị em cũng hun đúc ý chí chiến thắng trong Fred mỗi khi lên sân khấu.

Dưới mắt các nhà chuyên môn, Fred Nguyễn nổi trội bởi em có phong cách riêng. Em bắt nhịp rất tuyệt vời. Thậm chí khi nhạc tắt, chỉ cần nghe tiếng đôi giày gót cứng của Fred gõ xuống nền nhà, dường như thấy tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát ra từ bàn chân em. Dù là "phăng" theo lối nhảy nào, "hornpipe" theo nhịp 4/4 hay "treble jigs" nhịp 6/8 - nhanh hay chậm Fred đều xử lý rất điêu luyện. Nếu không nhờ vào năng khiếu bẩm sinh, những giọt mồ hôi trên sàn tập cũng không thể giúp Fred đạt được trình độ cao như thế chỉ trong thời gian ngắn. Cô Leslie cho biết những học trò của cô thường phải mất đến 6 năm mới có thể tạm thuần thục. Fred là trường hợp đặc biệt.

"Cuộc sống thật vui khi được nhảy cao lên không trung rồi xoay vòng trong tiếng nhạc". Khác hẳn với vẻ e thẹn hằng ngày, Fred ngoác miệng cười toe toét, khi giành vị trí thứ nhì cuộc thi mới đây ở San Diego. Đối với em, thời gian tuyệt vời nhất là lúc có mặt trong phòng tập và trên sân khấu. Em mơ có ngày được đi trình diễn khắp nơi. Những show Irish Dance lừng lẫy trên thế giới như River Dance, Celtic Tiger và Lord of the Dance hút hồn em. Em mê mẩn tài nghệ của vũ công nổi tiếng Michael Flatley. Trong mắt Fred, Michael Flatley với chiếc áo khoác để ngực trần đi chinh phục thế giới với những bước nhảy quái kiệt trông thật ấn tượng và đầy tự tin.

Phải mất nhiều năm phấn đấu nữa để Fred đủ điều kiện trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, ít nhất là có chân trong vũ đoàn tầm cỡ như Riverside. Tuy nhiên, với lịch tập luyện 8 tiếng rưỡi mỗi tuần ở trường và 2 tiếng rưỡi mỗi ngày ở nhà, Fred tỏ ra rất quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình. Cơ hội sắp tới của Fred là vị trí quán quân tại giải Western Canadian Oireachtas tổ chức ở thành phố Kelowna (Canada) vào tháng 11.2006. Đây cũng là giải đấu quy tụ nhiều anh hào trong làng Irish Dance ở Bắc Mỹ và các nhà vô địch thế giới. Xem ra cũng không quá khó với Fred, bởi em từng ẵm giải cao nhất ở cuộc thi này năm ngoái.

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên