Một ngày cô phát hiện ra Guyng-min (Shin Eui-Jae), thằng bé mồ côi ngỗ nghịch nhất trong khu phố thực ra là một tài năng thiên bẩm. Ji-soo đã dồn hết tâm lực để uốn nắn cậu bé, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở nên vĩ đại như V.Horowitz, nối tiếp ước mơ dang dở của mình. Rồi thì ngày biểu diễn quyết định cũng đã đến, nhưng mọi chuyện diễn ra thật khác những điều cô hoạch định...
![]() |
![]() |
Ji-soo (Uhm Jung Hwa) và Guyng-min (Shin Eui-Jae) trong phim | Gyung-min cháy mình trong từng bản nhạc |
For Horowitz
(*) là một bộ phim đẹp về tình người và ước mơ. Người ta đổ nước mắt, mồ hôi cho một ước mơ mà chỉ mình họ biết. Khởi đi từ một tính toán, nhưng ở bên cạnh cậu bé, dần dần toan tính đó trong cô giáo trẻ Ji-soo biến thành tình cảm thực sự.![]() |
Poster phim For Horowitz |
Cô giáo ngồi bên cây dương cầm ôm tập nhạc của Gyung-min nấc lên khóc nhưng cố gắng kiềm lại, Gyung-min chạy đến đánh người yêu của cô giáo (Park Yong-wu) và gào lên “Cô của con, cô của con”, những tờ quảng cáo về lớp dạy đàn được cậu bé bóc ra dán đầy trong căn phòng chật chội tối tăm của mình như một ước mơ cháy bỏng... Đó là những chi tiết đơn giản nhưng cực kì biểu cảm - một trong những thế mạnh của phim Hàn.
For Horowitz sẽ kể cho bạn nghe về một ước mơ nhỏ, nhưng chứa chan một tình thương lớn. Rồi qua bao nhiêu tháng năm, khi kỷ niệm về nhau ngỡ đã ngủ yên thì ước mơ ấy, tình thương ấy vẫn dặt dìu cất lên, tha thiết, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên qua bài nhạc chủ đề của phim - Traumerei của Schumann. Traumerei viết về một ước mơ bé nhỏ...
(*) Phim của đạo diễn Kwon Hyeong-Jin, tựa khác là My Piano. Có thể xem trailer tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận