Nhiều lúc nó cũng chán, ngồi học mà cứ lầm lầm lì lì, thụ động, nó chẳng còn là nó, là con bé hăng hái ngày nào. Muốn giơ tay phát biểu, làm chủ kiến thức, nhưng sợ bị xì xào, lại thôi.
Năm phút nữa là hết giờ, bài thầy đã giảng xong.
- Ai có thể đọc hai sáu chữ cái tiếng Anh trong vòng mười giây? - Thầy hỏi bằng tiếng Anh.
Cả lớp vẫn thế. Lặng im. Miệng đứa nào cũng mấp máy, tay chỉnh lại đồng hồ. Nó cũng không ngoại lệ. Ba mươi giây rồi một phút trôi qua, không một cánh tay giơ lên. Nó lén nhìn thầy. "Thầy vẫn đang hi vọng" - nó nghĩ thế.
- Giơ tay lên nào! Ai có thể nhỉ? - Thầy lại hỏi.
Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó. Nó đứng lên, dõng dạc nói:
- Thưa thầy, em có thể!
Thầy nở một nụ cười thật tươi, nhìn nó:
- Nào! Mời em!
Cả lớp đang nhìn nó. Hít một hơi thật sâu, nó chỉ chờ thầy nói "Start!" - cái đồng hồ điện tử trên tay thầy bắt đầu tính giờ...
- A, b, c, d, e... - Nó đọc thật nhanh, trong đầu nó chỉ nghĩ đúng một điều: "Làm hết sức mình có thể".
Chữ cái cuối cùng được đọc lên, cùng lúc chiếc đồng hồ trên tay thầy dừng lại. Nó thở phào tự thưởng cho mình một nụ cười dù kết quả có là mười giây cộng x. Thầy nhìn đồng hồ rồi nở nụ cười bí hiểm.Thầy hỏi cả lớp:
- Các em thử đoán xem bạn Hà đã thực hiện trong bao nhiêu giây?
- Đúng mười giây? Thưa thầy! - Thành lên tiếng.
- Không đúng! Kết quả khác đi! - Thầy lại tiếp tục hỏi:
- Vậy chín giây thì sao ạ? "Đồng hồ em" bảo thế! - Hằng vừa nói vừa chìa chiếc đồng hồ ra khoe với thầy.
Cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Đứa bảo ít thời gian nhưng với nó cũng không quan trọng, chỉ cần...
- Bảy giây tròn! - Thầy vừa nói vừa giơ chiếc đồng hồ ra trước lớp.
Cả lớp vỗ tay thán phục. Thầy nói:
- Thầy tặng bạn Hà điểm mười. Hà xứng đáng nhận điểm mười vì "bảy giây" và vì "lòng dũng cảm".
Cả lớp lặng đi, đứa nào cũng hiểu câu nói ấy của thầy. Còn nó thấy hài lòng với điểm mười. Nó đã vượt qua chính mình. Nó đã vượt qua cái "vỏ ốc" kiên cố, vững chắc. Và tối hôm ấy, trong nhật ký của nó xuất hiện dòng chữ: Đôi khi cơ hội chỉ đến với ta một lần, chỉ một lần duy nhất trong đời... Hãy nói: "Ta có thể".
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận