08/08/2005 11:26 GMT+7

Đừng nuôi dưỡng một tình yêu vô vọng

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Em năm 22 tuổi. Người yêu của em sau một thời gian quen nhau bỗng nói không muốn tiếp tục nữa. Cô ấy cũng nói là do không còn cảm giác với em nữa.

x00J2Y6P.jpgPhóng to
TTO - * Em năm 22 tuổi. Người yêu của em sau một thời gian quen nhau bỗng nói không muốn tiếp tục nữa. Cô ấy cũng nói là do không còn cảm giác với em nữa.

Em cố gắng động viên cô ấy nhưng xem ra có vẻ quá khó khăn. Đó là chưa kể chúng em ở cách xa nhau. Em không biết mình nên làm gì bây giờ? (L.S.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: S. thân mến! Tâm trạng của những người lính xa nhà rất dễ cô đơn, trống vắng. Một tình cảm mang tính chất động viên cũng làm cho mình ấm lòng, đúng không bạn? Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được thì sẽ rất dễ dàng để cho tình cảm cắt những vết dao vào lòng mình đấy. Bạn quen cô ấy như thế nào, hai người đã hiểu về nhau hay chưa... là những câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi bạn.

Về phía cô ấy thì có lẽ cô ấy đã quá rõ ràng. Tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía cho nên sự chinh phục, năn nỉ thì có ích gì chứ. Hơn thế nữa, cô ấy đã quá đáng khi nói rằng không còn cảm giác nữa. Đây là một câu nói làm bạn rất đau lòng đấy. Có thể những ai đã và đang yêu cũng không thể chấp nhận được câu này. Tình yêu rất quý, lẽ ra nó phải được tôn trọng. Lẽ ra phải được chính mỗi người nuôi dưỡng chứ.

Đừng vì thông tin cô ta nói rằng chưa có người yêu nên em còn hy vọng. Điều quan trọng mà cô ta đã bộc lộ là không trân trọng quan hệ giữa bạn và cô ta cũng như thiếu trân trọng tình cảm của bạn dành cho cô ta.

Không được nài ép, không được tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng mong manh nữa. Mạnh dạn quên quá khứ để tạo cho mình một cơ hội. Một người khác tin tưởng bạn, hài lòng về bạn, trân trọng tình cảm của bạn sẽ xuất hiện nếu như cõi lòng bạn mở lại. Trước đó do cõi lòng đã có người chiếm chỗ thì làm sao mà đón được người nào nữa. Không có gì là buồn cả. Tất cả bắt đầu lại từ đầu!

* Khi xưa em đã lỡ dại trao cho người không đáng cho. Và khi buồn, em đã gặp anh, một người mà em chơi chung hồi còn đi học. Em và anh ấy yêu nhau nhiều lắm nên rồi chúng em cũng đã vượt quá giới hạn. Anh nói sẽ chấp nhận tha thứ lỗi lầm ấy. Nhưng chính anh cũng đã dập tắt ngọn lửa niềm tin về cuộc sống trong em. Anh nói lời chia tay với em.

Em càng níu kéo thì anh càng chạy xa hơn và có nhiều hành động buồn lắm... Em rất buồn mà không biết mình phải làm sao đây. Chia tay thì không thể, níu kéo thì không xong, quên thì khó quá! Em thương anh nhiều lắm vì anh là mẫu người lý tưởng, anh luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình. (H.M.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Trước hết, hãy bắt đầu bằng chính chuyện của bạn. Bạn còn thương anh ấy - có thể, bạn còn nhớ anh ấy - có thể, bạn đã từng hài lòng về anh ấy - có thể, nhưng bạn có hiểu đủ về anh ấy để yêu không, bạn có tin rằng anh ấy cưới bạn hay không?

Việc thứ hai là chuyện bạn chưa hiểu lý do khi chia tay nên thật sự bạn rất khó chịu. Có lẽ không chỉ bạn mà những người khác cũng thế vì mọi người đều rất có nhu cầu tìm hiểu nguyên nhân và lý do của mọi vấn đề, tìm hiểu sự thật của vấn đề. Tuy nhiên, mình muốn tìm hiểu nhưng người khác không muốn bộc lộ thì có được hay không và liệu rằng nếu biết được lý do thì có giải quyết được gì?

Có thể do bạn còn quá thương anh ấy, vì cho rằng anh ấy là người quá lý tưởng nên bạn cứ nghĩ tốt về anh ấy. Nhiều việc mà anh đang làm, bạn cứ nghĩ rằng là do bạn, do sức ép tình cảm của bạn mà nên thì phải. Thế nhưng ngay cả khi nếu điều đó là sự thật thì làm như vậy có ích gì, có lợi gì cơ chứ khi mà trong thực tế thì anh ấy đã chia tay với bạn?

Sự thật là anh ấy đã chia tay, sự thật là anh ấy không muốn tiếp tục yêu và tiếp tục thân thiện với bạn ít nhất là trong thời điểm này cho nên bạn cố gắng để được gì nào? Có tiếc nuối, có khổ đau, có trăn trở và suy nghĩ thì sự thật cũng là sự thật. Lời nói khi có sự nghiệp sẽ quay lại cũng chỉ là lời nói mà thôi.

Hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, đừng ép mình, ép người để níu giữ những cảm xúc đã qua. Nếu có hy vọng, bạn hãy sống thật tốt, lao vào học hành, làm việc... để cho tâm hồn thật bình ổn. Mọi chuyện sẽ đều có thể xảy ra kể cả chuyện bạn sẽ có người bạn mới và anh ấy có thể quay lại. Điều quan trọng nhất hãy nhớ là đừng nuôi dưỡng và trăn trở về một tình yêu vô vọng.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

TTO
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên