03/01/2010 01:01 GMT+7

Đừng bắt em cầu xin lời yêu thương

nhuhoang852002@...
nhuhoang852002@...

TT - “Anh đang làm gì đó? Nhớ anh lắm!”. “Ừ, anh cũng nhớ bé, ngủ sớm đi nhé”... Em đã mong anh sẽ nhắn lại cho em những lời nói yêu thương ấy biết chừng nào, nhưng dường như đó chỉ là chuyện của giai đoạn đầu mới yêu.

Quen nhau gần bốn năm, vẫn biết anh luôn quan tâm, chăm sóc em, nhưng không hiểu sao những lời yêu thương mặn nồng anh dành cho em theo thời gian cứ ngày một thưa dần, thậm chí gần như “tắt lịm” trong những chuyến công tác xa mấy tháng trời. Nhớ anh da diết, bồn chồn mà chẳng biết làm thế nào, em chỉ còn cách thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện hỏi vờ để nhắc khéo anh: “Nhớ em không?”, “Yêu em không?”. Khi ấy anh mới bị động đáp lại: “Có chứ bé”...

Em không cần anh phải thường xuyên thì thầm lời yêu bên tai em như ngày xưa. Điều em cần đơn giản chỉ là đôi dòng tin nhắn “Anh rất nhớ em”.

Nhiều lúc em thấy mình tự nhiên nổi giận vì những tin nhắn trả lời cộc lốc của anh, dù trước đó em đã hỏi han quan tâm anh từng chi tiết một: anh đang làm gì, đã ngủ chưa, có mệt không...và không quên bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ của mình với anh. Thế nhưng anh chỉ thản nhiên báo cáo cho xong nhiệm vụ: anh đang làm cái này, làm cái kia... mà không kèm lời âu yếm nào khác. Sự lạnh lùng đó khiến em phát bực rồi trách móc anh. Mình giận nhau...

Em biết và thông cảm với anh vì anh phải chịu nhiều mệt mỏi, áp lực từ công việc. Nhưng anh ơi, đừng vì thế mà tạo khoảng cách cho tình yêu của chúng mình. Em mong anh sẽ đọc được những tâm sự này để hiểu rằng việc thể hiện tình cảm không phải chỉ bằng hành động là đủ, mà song hành với nó còn là lời nói yêu thương. Đừng bắt em phải cầu xin lời yêu thương, anh nhé!

nhuhoang852002@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên