Vừa đặt chân đến TP.HCM sáng 4-5 các diễn viên của đoàn đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc gặp gỡ riêng.
![]() |
Từ trái sang: các diễn viên Richard Ede, Natalia Campbell và Rachel Lynes đang làm quen sân khấu tại rạp Công Nhân sáng 4-5-Ảnh: T.T.D. |
Romeo và Juliet do đạo diễn nổi tiếng Paul Stebbings của TNT dàn dựng. Khán giả VN sẽ xem kịch có phụ đề tiếng Việt. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật do Công ty Lê Quý Dương thực hiện từ đây đến năm 2010. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: “Đây là dịp để khán giả VN xem một kiệt tác của Shakespeare được dựng và diễn hoàn toàn nguyên bản, mộc mạc do những nghệ sĩ trẻ và tài năng đến từ phương Tây thể hiện. Chúng ta sẽ xem cách họ diễn một kiệt tác của cha ông họ thế nào. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm các đoàn kịch từ Đan Mạch, Đức, Úc đến lưu diễn tại VN”. |
- Dan Wilder (vai Romeo): Khán giả rất đa dạng, lúc là học sinh, lúc toàn người lớn tuổi, lúc rất nhiều thanh niên, lại từ những nền văn hóa khác nhau nên họ đón nhận chúng tôi thật sự rất khác nhau. Những khác biệt về văn hóa khiến chúng tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra ở buổi diễn tiếp theo. Họ tạo cho chúng tôi những niềm cảm hứng khác nhau ở từng suất diễn.
- Richard Ede (vai Friar Laurence): Ðiều chúng tôi cố gắng làm là cố không tưởng tượng khán giả sẽ cảm nhận như thế nào. Chúng tôi tập trung vào diễn, và cũng rất linh hoạt để tùy thuộc khán giả để có những lối diễn khác nhau ngay tại thời điểm đó.
* Ðể cảm nhận sự lãng mạn, đam mê, bi kịch, hài hước trong vở kịch về chuyện tình chàng Romeo và nàng Juliet, có vẻ như có rất nhiều rào cản với khán giả ở ngoài nước Anh. Mà một trong những điều tuyệt vời của kịch Shakespeare là vẻ đẹp của ngôn ngữ mang màu sắc thơ ca. Vậy các bạn sẽ truyền tải nội dung này tới khán giả VN như thế nào?
- Natalia Campbell (vai nhũ mẫu): Ngôn ngữ kịch Shakespeare thì kể cả người Anh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng các chuyển động hình thể, âm sắc giọng nói của các nhân vật, tính cách rất sắc nét của từng nhân vật sẽ giúp chúng ta dễ tiếp nhận được cảm xúc của lời thoại và nội dung vở kịch hơn mà không thật sự cần phải đọc phụ đề.
![]() |
Một cảnh trong vở Romeo và Juliet |
TNT được xem là một trong những nhà hát lưu diễn nhiều nhất thế giới. Mùa diễn năm ngoái TNT làm bảy vở, biểu diễn ở 30 nước, từ các vở kinh điển của Shakespeare đến vở mới như Hitler killed my canary, từ các vở của các nghệ sĩ đương đại đến các vở diễn theo mùa. Với số lượng tinh gọn và cơ động, TNT đã dừng chân tại hơn 40 nước trước khi đến VN. Với kinh phí lưu diễn tự túc, TNT là một trong số ít những đoàn sân khấu nước ngoài đến VN lưu diễn chỉ hoàn toàn bằng tiền bán vé. Sau VN đoàn sẽ tiếp tục lưu diễn tại Nhật Bản. |
* Romeo và Juliet của TNT có điều gì đặc biệt?
- Rachel Lynes (vai Juliet): Chúng tôi muốn đem lại một cách diễn kịch của Shakespeare hoàn toàn nguyên bản. Ðôi khi chúng tôi cũng thử những cách làm mới nhưng sau đó nhận thấy cách cũ vẫn là cách tốt nhất, Shakespeare nhất.
Với vẻ đẹp của ngôn ngữ, với một sân khấu giản dị, không cần quá nhiều cảnh trí, kỹ thuật hiện đại, chúng tôi muốn kích thích trí tưởng tượng của khán giả chỉ bằng những kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Ðó là điều quan trọng nhất.
- Richard Croughan (vai Mercutio): Ngoài nhà sản xuất, kỹ thuật viên (kiêm diễn viên), chúng tôi chỉ có sáu diễn viên cho một vở kịch có hơn 30 vai diễn, trong đó có diễn viên đóng vai cả nam và nữ, mỗi người đóng 4-7 vai. Có những cảnh chúng tôi phải thay đổi hóa trang, chuyển cảnh trong vòng một phút.
Dan Wilder: Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng việc kết hợp âm nhạc và sân khấu. Âm nhạc trong vở kịch lần này được thu trực tiếp từ những nhạc cụ nguyên bản thời Shakespeare, với sự chỉ huy của các nhạc sĩ danh tiếng thế giới.
* Lần đầu tiên đến với khán giả VN, các bạn cảm thấy thế nào?
- Tất cả: Chúng tôi thấy hạnh phúc, phấn khích và hồi hộp. Hi vọng chúng ta sẽ có thời gian thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời, sẽ cùng đến một miền đất khác, một nền văn hóa khác ở thời điểm cách đây vài trăm năm. Tất cả những lo âu sẽ bỏ qua một bên mà chỉ còn nghệ thuật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận