13/02/2010 19:22 GMT+7

Dưa hấu: TPHCM ê hề, Sóc Trăng hết sạch

M.C-DUY KHANG
M.C-DUY KHANG

TTO - Chiều 13-2 (30 Tết), các bãi, sạp dưa hấu ở TPHCM vẫn còn khá ê hề; chủ dưa phải bán vội với giá rẻ để kịp dọn chợ, làm vệ sinh đường phố.

Giá mỗi kg chỉ còn khoảng 3-4.000đ, rẻ hơn ngày thường. Một cặp dưa khá lớn ở chợ Phạm Văn Hai, Tân Bình chỉ còn 30-40.000đ.

kFRBGItK.jpgPhóng to
Một quầy dưa hấu còn klhá nhiều ở chợ Phạm Văn Hai chiều 30 tết - Ảnh: M.C

Trong khi đó, ở chợ dưa hấu tết ở Sóc Trăng, hàng chục lão nông đến từ Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu... nhanh tay đếm tiền xuống ghe về quê để kịp đón giao thừa với người thân do dưa hấu tết năm nay rất hút hàng, nông dân bán được giá khá cao.

Trước đó, lúc 14g chiều 13-2, chợ dưa hấu tết trên đường Đồng Khởi, TP Sóc Trăng chỉ còn lại vợ chồng Bảy Phúc ở xã Hòa An (Phụng Hiệp, Hậu Giang). Hơn chục trái dưa Hoàng Kim đèo đẹt cuối cùng ông Phúc “đại hạ giá” cũng được 20.000 đồng/cặp cho những người đi chợ muộn.

jFwywv4O.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Bảy Phúc bán những trái dưa hấu vàng cuối cùng chiều 30 tết - Ảnh: DUY KHANG

Ngấu nghiến vội ổ bánh mì, Bảy Phúc khoe: “Dưa hấu thất mùa nên năm nay không dội chợ, người trồng dưa bán được giá cao bù lại tổn thất do thời tiết. Năm ngoái vợ chồng tôi ngồi đến giao thừa nhưng dưa vẫn bị ế trên 200 trái, năm nay giá mỗi cặp dưa dao động từ 120.000-250.000 đồng, cao hơn năm ngoái khoảng 30% nhưng bán đắt như tôm tươi”.

M.C-DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất