![]() |
Chiếc máy đóng cọc của đơn vị thi công đã nằm chờ để được thi công tại khu vực xây dựng BV Quốc tế Hoa Kỳ gần hai tháng nay - Ảnh: N.Hà |
Phường “đòi” 10 tỉ đồng mới giao đất
Theo dự án khả thi mà ban quản lý trình lên Bộ Xây dựng, đây là một bệnh viện đa khoa tầm cỡ quốc tế. Bệnh viện tọa lạc ngay tại trung tâm khu D, Nghĩa Tân, Dịch Vọng. Tổng diện tích xây dựng 27.956m2 với 300 giường bệnh có qui mô chín tầng. Bệnh viện sẽ đầu tư mạnh vào hoạt động điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, các bệnh về não, tim mạch...
“Điểm nhấn” quan trọng của dự án bệnh viện năm sao là có một bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng, bảo đảm chuyên chở bệnh nhân cấp cứu và đáp ứng các nhu cầu khác.
Thế nhưng dự án đầu tư nước ngoài này lại bị “treo” hơn chín năm qua. Giải thích về sự chậm trễ này, bà Nguyễn Thị Giáng Hương - giám đốc kinh doanh dự án trên - cho hay đầu năm 2001, dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đã có đầy đủ giấy tờ xác nhận đền bù của phường, quận. Nhưng UBND phường không ký bàn giao đất cho ban quản lý!
Phường thông báo: “Muốn được giao quĩ đất xây dựng bệnh viện, phải hỗ trợ địa phương 10 tỉ đồng(?!)”. Bà Hương khẳng định đây là một đòi hỏi vô lý. Theo Luật đầu tư, dự án 100% vốn nước ngoài không phải hỗ trợ, sự hỗ trợ này (nếu có) là sự tự nguyện của chủ đầu tư.
“Trong khi thời gian đền bù giải phóng mặt bằng chỉ mất 11 ngày thì vì việc dằng dai hỗ trợ “10 tỉ hay 500 triệu” để chờ ký giấy giao đất đã mất... ba năm. Cuối cùng phía dự án cũng phải hỗ trợ địa phương 500 triệu đồng và có ý kiến của thành phố thì mới được chính quyền địa phương chấp nhận” - bà Hương cho biết.
Có thể phải bồi thường 30-40 triệu USD
Diện tích đất xây bệnh viện sau khi đóng ba cọc thử nghiệm bây giờ vẫn bỏ không. Giải thích về vấn đề này, bà Hương cho biết dự án đang tiếp tục nằm chờ vì hạng mục bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng phải... chờ ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng. Tòa nhà điều hành xây dựng trên diện tích 230m2, cầu rửa xe để thi công, hệ thống điện, nước đã đấu nối với công trình cả năm nay cũng đang chờ.
Một quan chức Bộ Xây dựng khẳng định bộ luôn tạo điều kiện để bệnh viện được khởi công sớm nhất. Hiện bộ đã đóng dấu thẩm định bản thiết kế cho phép xây dựng bệnh viện, riêng hạng mục bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng thì vẫn phải chờ thỏa thuận từ phía Bộ Quốc phòng.
Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã đưa ra hạn chót phải khởi công công trình là quí 3-2006. Ông Bùi Trương Luân, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cũng xác nhận dự án đã hỗ trợ địa phương 500 triệu đồng. Ông khẳng định, UBND quận sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện. Nếu một năm sau khi Bộ Xây dựng cho phép xây dựng mà công trình không triển khai thi công hoặc thi công gián đoạn quá lâu, UBND quận sẽ chủ động đề xuất thu hồi đất dự án này.
Công ty có lo ngại bị rút giấy phép? Trả lời câu hỏi này, bà Hương khẳng định: “Tôi tin chuyện này không xảy ra. Dự án đã được Bộ Kế hoạch - đầu tư cấp phép triển khai. Đất đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng. Còn nếu muốn thu hồi đất hay rút giấy phép đầu tư thì cơ quan chức năng phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp, từ tiền giải phóng mặt bằng, tiền lương cán bộ, chuyên gia...”. Tổng chi phí này, theo bà Hương, lên tới 5 triệu USD. Chưa kể chi phí bồi hoàn cho uy tín đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài có thể lên đến... 30-40 triệu USD(!?).
Trong khi các bệnh viện trung ương, bệnh viện thành phố luôn phải gồng mình tiếp nhận lượng bệnh nhân đạt hiệu suất giường bệnh ở mức 150-170%, mô hình Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ sẽ góp phần giải quyết bài toán quá tải hiện nay. “Số phận” dự án bệnh viện quốc tế sẽ ra sao? Đó là câu hỏi cần được trả lời để giải tỏa bức xúc về một dự án "treo" gần mười năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận