Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm, động viên với hi vọng H.T.L. vượt qua những khó khăn để học thật tốt và thi đậu tốt nghiệp, đại học. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giải pháp tốt nhất để H.T.L. được mọi người tôn trọng là có một học vấn tốt, thể hiện sự có ích với cộng đồng.
![]() |
Ảnh minh họa: Khểnh |
TTO giới thiệu một số chia sẻ mới nhất của bạn đọc:
* Những dòng tâm sự của em đã làm anh suy nghĩ nhiều. Anh cũng từng ở trong hoàn cảnh như em và từng tự hỏi: dẫu biết con người sinh ra không ai là hoàn hảo, nhưng tại sao ông trời đặt tôi vào "thế giới thứ ba" mà xã hội khó chấp nhận? Anh cũng tủi thân khi bị chọc là "pede, gay, bóng".
Anh từng thấy mình giống như một thứ rác thải không đáng tồn tại trong xã hội này. Anh cũng mong sao mình là một người đàn ông bản lĩnh, một người chồng đích thực, một người cha mẫu mực sau này. Anh từng có những lúc vô vọng, muốn tìm đến cái chết, muốn chạy thật xa để làm lại cuộc đời...
Những suy nghĩ đó thật ngông cuồng phải không em? Và rồi sau đó, anh cố gắng hết sức mình học thật tốt để không làm mẹ buồn, để ba đi đâu cũng khoe con trai mình học giỏi...
Năm nay anh 19 tuổi, là SV đại học năm 2, đã có chút tương lai. Mọi người trong xóm thường khen anh: "Thằng này học giỏi", dần dần họ không chọc mình như lúc trước nữa và tôn trọng mình như một người có ích cho xã hội.
Anh biết em rất đau khổ, nhưng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa mà hãy tập trung vào học rồi thi vào một trường đại học thật danh tiếng để khẳng định với thế giới này rằng: dù mọi người có chê bai tôi thế nào, tôi vẫn sống và thậm chí sống tốt hơn nhiều người. Như thế, dần dần em sẽ thấy yêu đời hơn.
Hãy sống thật tốt, hãy tự khẳng định mình. Đừng bao giờ buông xuôi, em nhé! Chúc em thành công.
* Tôi chia sẻ và hiểu cảm giác của bạn H.T.L.. Bạn không có lỗi khi mỗi người được sinh ra đã có một cơ thể sống của riêng mình. Bạn hãy cố gắng sống thật tốt, xã hội này là một xã hội tiến bộ, chỉ những người ích kỷ mới sống không nghĩ đến cảm nhận của người khác, và cũng chỉ những người có cuộc sống, có suy nghĩ không đúng đắn mới nghĩ mình có tội, lỗi với giới tính của mình.
Tôi mong rằng mọi may mắn, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn. Sống tốt bạn nhé!
* Tuy không có hoàn cảnh giống bạn nhưng phần nào mình hiểu được nỗi niềm của những người thuộc thế giới thứ ba. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bạn hãy cố gắng lên. Một người đồng tính không có nghĩa là mất tất cả.Bạn cũng là một con người, bạn có thể học hành, có thể có một tương lai tốt đẹp nếu bạn nỗ lực. Mình biết có khá nhiều người đồng tính vẫn học hành rất giỏi giang, có việc làm mà nhiều người trong xã hội ao ước.
Mình cũng hi vọng bạn sẽ tìm được người nào đó có thể chia sẻ với bạn những lúc vui buồn.
Đọc câu chuyện của bạn H.T.L. mà tôi không cầm được nước mắt, lòng đau thắt! Tôi thấy thương H.T.L. hơn là trách và giận gia đình bạn. Không ít người hiện nay chưa chấp nhận những người thuộc thế giới thứ ba và nhìn những người đồng tính bằng ánh mắt kỳ thị, ghẻ lạnh, gắn cho vô vàn biệt danh...
Nhưng thay vì trách, sao chúng ta không giúp các em trở về đúng với con đường ngay thẳng?
Tôi không trách H.T.L. vì mỗi người sinh ra vốn bình thường như nhau, có những niềm vui, những ước mơ, những tâm tư, những cách sống của riêng mình, miễn sao sống tốt, sống hạnh phúc, có ích cho gia đình, cho xã hội.
Tiếng than thở: “Bố ơi, con vốn không được chọn giới tính...” sao buồn và đau thế! Cha mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình sống tốt, vậy sao những người thân không kéo H.T.L. lại gần gia đình hơn để giúp bạn ấy vượt qua những thay đổi của một chàng trai mới lớn. Cha mẹ vốn yêu thương con, nhưng “yêu” bằng cách nào, “thương” bằng lẽ nào để con mình sống đúng với bản thân thì khó lắm!
Tôi hiểu rằng khó có thể chấp nhận một đứa con đồng tính, nhưng cả gia đình đều nhìn bạn ấy như vậy thì còn đâu là tình máu mủ? Một số bạn của tôi đôi khi có cảm giác mình thích nhìn con trai, thích nói chuyện với con trai hơn là con gái nhưng rồi họ đều có gia đình và làm nên sự nghiệp.
Khi xem đồng tính như một khoảnh khắc của cảm xúc thì ta sẽ dễ cảm thông hơn. H.T.L. à, bạn đừng quá buồn và tuyệt vọng. Việc trước mắt của bạn bây giờ là phải đứng lên, sống trên “nỗi đau”, sự hờn trách của gia đình, cố gắng đậu tốt nghiệp trung học phổ thông và cả đại học. Khi con đường học vấn ổn thỏa, bạn hãy tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Thật sự mình là ai?”.
Không có học vấn thì sao bạn có thể đứng lên mà nói với mọi người rằng đồng tính vẫn có thể làm được những điều bình thường và đôi khi tuyệt vời hơn mọi người tưởng. Khi đó, hãy nói với gia đình rằng bạn không tệ như mọi người nghĩ.
Tôi tin rằng có rất nhiều người đang đồng cảm với bạn. Mong H.T.L. sẽ đọc được những chia sẻ này để định hình lại trong cuộc sống. Đừng quên bạn đang học lớp 12 - đây cũng là giai đoạn rất quan trọng của đời người!
Bạn có đang ở trong hoàn cảnh tương tự bạn H.T.L. hay biết đến những câu chuyện về các bạn trẻ như vậy? Nếu bạn là phụ huynh trong câu chuyện trên, bạn sẽ chọn thái độ gì? Bạn cảm nhận gì về câu chuyện nhiều nước mắt trên? Mời bạn tham gia chia sẻ những ý kiến, câu chuyện và gửi về email teen@tuoitre.com.vn, với tiêu đề: Diễn đàn giới tính. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận