Kỳ này: Bài thơ dưới đây có tựa các tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng với đông đảo bạn đọc sinh viên học sinh. Hãy:
a. Cho biết nhà văn này là ai?
b. Kể tên các tác phẩm của nhà văn này đã được nhắc tới trong bài thơ
c. Phần cộng điểm thêm: kể thêm tên các tập sách khác của nhà văn này mà bạn biết, ghi rõ bút danh mà nhà văn này sử dụng cho các tập sách đó.
Bài thơ này của bạn Lưu Huỳnh, Áo Trắng đã liên hệ với tác giả và được chấp thuận sử dụng.
Ngày xưa phòng trọ ba người
Cô em mắt biếc còn cười với tôi
Giờ như bong bóng lên trời
Em về phương khác bỏ tôi một mình
Đi qua hoa cúc - lặng thinh
Nữ sinh ơi! Có biết tình tôi chăng
Tôi - thằng quỷ nhỏ ngu đần
Mấy mùa hạ đỏ chẳng cần nhận ra
Cô gái đến từ hôm qua
Hoa hồng xứ khác -
thành ra ngậm ngùi
Hỡi thiên thần nhỏ của tôi
Còn chút gì để nhớ người hôm nay
Bồ câu không đưa thư bay
Chú bé rắc rối - tôi đây - chạnh buồn
Trại hoa vàng dưới hoàng hôn
Tim tôi thúc nhịp bồn chồn nhớ em
Kìa lễ hội của đêm đen
Trước vòng chung kết -
tặng thêm mấy lời
Chiếc bàn có năm chỗ ngồi
Chẳng còn ai giữa buổi chiều
Windows
Tứ tuyệt cho nàng viết sao?
Những chàng trai xấu tính nào
động tâm?
Vài dòng lục bát thì thầm
Gửi theo trang sách em cầm trên tay.
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận