![]() |
Cả ngày gặp nhau ở công ty, cả hai luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc. Tối về anh luôn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện cùng em. Em luôn có cảm giác anh luôn ở bên em mọi lúc mọi nơi. Rồi anh ngỏ lời yêu em sau 6 tháng quen nhau. Em rất ngạc nhiên vì từ trước em coi anh như một người bạn thân và chưa nghĩ tới chuyện sẽ yêu ai đó. Nhưng anh ấy đã làm em bối rối và em nhận lời.
Cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau. Đây là mối tình đầu của em. Tuy nhiên mọi sự quan tâm như nhạt phai dần khi em chuyển công ty. Em chuyển công ty một phần muốn chắc chắn tình cảm của mình. Nhưng em thật sự thất vọng khi anh ấy không còn quan tâm tới em như trước. Không còn hay gọi điện hay nhắn tin. Có khi cả tuần chỉ gặp nhau 1 lần, còn trước đây hôm nào cũng gặp nhau hoặc gọi điện. Xa nhau một ngày là anh ấy đã nhớ không chịu được, lại phóng xe đến gặp em. Em có hỏi sao không liên lạc gì với em thì anh ấy chỉ bảo vì công việc bận quá mệt.
Đôi khi em cảm thấy anh ấy chỉ muốn gặp em để thoả mãn nhu cầu, anh ấy luôn đòi hỏi em chuyện ấy khi đi chơi với nhau nhưng em từ chối. Giờ đây em không biết làm thế nào nữa, em vẫn yêu anh ấy. Liệu có phải tình yêu? Hay em quá nhạy cảm trong chuyện này? (thienthan@)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Hoàn toàn thông cảm với những lo lắng của bạn. Quả thật trong tình yêu không phải lúc nào mọi chuyện cũng xuôi buồm thuận gió. Những khó khăn, những trục trặc cứ luôn chực chờ đe dọa tình yêu. Thế nhưng thay vì đau khổ, thay vì khó chịu thì tại sao bạn lại không can đảm đối diện sự thật bạn nhỉ?
Việc bạn và anh ấy chính thức nói lời yêu nhau là một sự thật. Anh ấy vẫn còn quan tâm đến bạn dù chỉ là một tuần một lần lại cũng là một sự thật. Lẽ dĩ nhiên, bạn luôn luôn mong muốn anh ấy phải liên tục quan tâm, săn sóc nhưng mọi sự vẫn không như ý bạn. Đây là một vấn đề làm cho bạn phải nghĩ suy và trăn trở thật nhiều. Chương trình hiểu rất rõ điều này nhưng cũng xin nói với bạn là lúc đã thực sự yêu nhau và lúc bắt đầu yêu có những thay đổi nhất định bạn ạ! Trong trường hợp này, chính bạn nghi ngờ anh ấy có biểu hiện thay lòng đổi dạ và chính bạn cũng có thể đồng ý rằng anh ấy bận rộn thật sự nên ít quan tâm đến bạn…
Tại sao bạn cứ chờ anh ấy liên lạc với bạn mà bạn lại không chủ động liên lạc với anh ấy? Tại sao bạn cứ buộc anh ấy phải chứng minh yêu mà bạn lại không đưa ra những minh chứng từ phía mình? Đây là một trong những cơ sở mà bạn hoàn toàn có thể làm điểm tựa để cải thiện mối quan hệ của bạn và anh ấy.
Đặt vấn đề ngược lại. Nếu một tuần mà bạn không liên lạc với anh ấy thì sao? Chắc rằng anh ấy còn nhớ, còn thương và còn chạy vội đến để gặp gỡ và trao đổi cùng bạn hay không? Việc anh ấy quá bận, việc anh ấy mệt mỏi vì công việc thì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra chứ bạn. Cùng làm một công ty trước đó, đã có cơ hội quan sát và hiểu công việc của anh ấy thì chẳng lẽ chính bạn không hiểu anh ấy hay sao?
Việc quan trọng nữa mà chương trình cũng quan tâm là anh ấy hay đòi hỏi bạn phải đồng ý thỏa mãn nhu cầu cho anh ấy. Bạn yêu anh ấy, chắc anh ấy cũng đã biết; anh ấy có từng yêu bạn, bạn cũng đã hay nhưng không có nghĩa là bạn được quyền hay được phép thỏa mãn nhu cầu này cho anh ấy. Làm như thế chính là lúc bạn đã hạ thấp mình.
Hãy kiên nhẫn, hãy thực sự bình tĩnh để nhìn xem anh ấy sẽ làm gì. Bạn vẫn có thể chủ động hơn nhưng đấy là sự chủ động sáng suốt và vừa phải. Nếu anh ấy yêu bạn và chọn bạn, anh ấy sẽ hết lòng. Nếu anh ấy không thực sự chọn bạn, sớm muộn gì anh ấy cũng ra đi. Quan hệ của bạn cần thêm những cứ liệu mới để đủ cơ sở quyết định bạn nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận