30/10/2007 21:36 GMT+7

Đồ chơi kinh dị vào mùa Halloween

HỒNG NHỰT
HỒNG NHỰT

TTO - Các cửa hàng quà tặng trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận), khu Chợ Lớn (Q.5)... tại TP.HCM đang tấp nập vào mùa Lễ hội Halloween (31-10).

Q1qykhzP.jpgPhóng to
Phục trang Halloween - Ảnh: Tuổi Trẻ

Năm nay, bộ phục trang "hot" nhất thuộc về các nhân vật trong truyện Harry Potter. Để trang bị đầy đủ "đồ chơi" cho nhân vật phù thủy như trong truyện, phải tốn ít nhất hơn 500.000đ.

Nhân viên của cửa hàng quà tặng Hanah cho biết, một số phụ kiện cho Halloween đang bán chạy trong mùa lễ hội năm nay như trái bí đỏ, mặt nạ Bin Laden, quần áo Harry Potter, quần áo phù thuỷ, áo dơi, răng nanh giả, bộ xương người…

Giá cụ thể như sau: Bộ đồ chơi phù thủy: 280.000đ; đồ hóa trang nàng tiên 200.000đ; nón phù thủy 40.000đ; mặt nạ 30.000đ - 60.000đ; hàm răng giả, phụ kiện "hành nghề" phù thủy: 30.000đ - 150.000đ...

Theo Wikipedia, Halloween là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo.

Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand.

Halloween được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, xứ Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19.

Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí đỏ được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng.

Chị Yến, chủ cửa hàng quà tặng Nina (Q.7) cho biết, 90% đồ chơi cho lễ hội Halloween là hàng Trung Quốc. Giá cả các loại đồ chơi này năm nay cũng tăng thêm 10% - 15% vì do đồng Tệ của Trung Quốc đang có giá, chị Yến cho biết thêm.

Năm nay, bên cạnh các khách sạn, quán bar, café... tham gia tổ chức lễ hội Halloween vào đêm 31-10 nhằm thu hút khách hàng, thì nhiều trường học như Trường Quốc tế Việt Úc, Trung tâm Anh ngữ Apollo, Trung tâm đào tạo FPT-Arena... cũng đã tổ chức lễ hội dành cho học viên tham gia.

Tại cửa hàng quà tặng Memory&Love (Q.3), chị Ngọc, phụ huynh của một học sinh trường tiểu học Việt Úc cho biết, để có bộ trang phục Tiên nữ cho con diện trong đêm lễ hội, chị phải bỏ ra khoảng 600.000đ.

Tuy nhiên, cũng theo chị Ngọc, lo lắng nhất hiện nay là chất lượng của nhiều loại đồ chơi không được công bố rõ ràng, việc thẩm định mức độ độc hại trong những chiếc mặt nạ bằng nhựa, có mùi hôi nồng nặc khi đội vào... chưa được cơ quan chức năng nào chịu trách nhiệm.

HỒNG NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên