![]() |
Du khách nhìn chuột Mickey khổng lồ bước đi |
Các lãnh đạo của công ty Walt Disney thừa nhận họ đã mời thầy xem phong thủy cho việc xây dựng và cũng chính ông thầy là người chọn ngày khánh thành!
Theo lời thầy, họ phải cho đào một con suối giả ở phía tây nam công viên, cho xây tường phía sau các quầy thu tiền (để tiền không đi mất!) và sửa lại kiểu lối đi "hợp lý" của phương tây để tuân thủ kiểu lối đi "vận hành" đúng về khí.
Đây là dự án liên doanh giữa chính quyền Hong Kong (57% cổ phần) và Công ty Disney (43%). Công viên này có đủ các loại hình giải trí như ở các công viên Disneyland khác trên thế giới, với chi phí xây dựng là 1,8 tỉ USD. Nhưng như lời Jay Rasulo, chủ tịch các trung tâm và công viên giải trí Disney thì "chúng tôi cố gắng thích ứng thật nhiều với truyền thống và văn hóa của các cộng đồng".
Do lẽ đó ở Disneyland HK, du khách có thể thưởng thức các món ăn châu Á (chỉ 1/8 nhà hàng bán hamburger kiểu Mỹ), có nhà vệ sinh theo kiểu người châu Á và nhìn thấy những kiến trúc tuân thủ phong thủy (sảnh khiêu vũ rộng đúng 888m2, số tầng lầu khách sạn không rơi vào số 2, 4, 5...).
Bên đầu tư hy vọng nó trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan từ Đại lục, Hong Kong và châu Á (dự kiến 5 triệu khách/năm). Công viên tạo công ăn việc làm cho 18.000 người, có đủ chỗ cho 30.000 khách mỗi ngày. Công ty Disney cũng cho biết đang thương lượng với chính quyền thành phố Thượng Hải để xây dựng Disneyland thứ hai ở Trung Quốc sau năm 2012.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận