![]() |
Dường như khán giả không hề thấy nhàm chán với các câu chuyện tình yêu (ảnh phim Chuyện tình mùa đông) |
Trái tim mùa thu, Giày thủy tinh, rồi đến Gia đình hạnh phúc..., các phim hoàn toàn khác nhau nhưng sao thấy quen quá (diễn viên thì đã đành). Qua sáu bộ phim đã “bịt mắt ngồi xem”, tôi rút ra được “tổng kết”: hầu hết nội dung phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc đều quanh đi quẩn lại, cày xới một môtip quen thuộc “xưa như trái đất”: điệp khúc yêu nhau say đắm, những mối tình đẹp như trong cổ tích, vượt qua bao sóng gió (đôi khi có sự xuất hiện của “người thứ ba” nữa), rồi khi họ hướng đến một hạnh phúc bền lâu thì một người lại... lâm bệnh hiểm nghèo, lúc thì máu trắng, khi lại ung thư mãn tính.
Thế là bộ phim kết thúc trong nước mắt, một người ra đi về bên kia thế giới, còn người kia ở lại lẻ loi côi cút ôm trái tim sầu như lá rụng mùa thu...
Giờ tôi đã đi học đại học nhưng mỗi khi lên lớp thấy mấy “bà” cùng lớp say sưa kể về tập phim Hàn Quốc lúc tối, buồn cười quá, pha chút hài hước tôi lại ghé hỏi: “Có phải cô (chàng) đó bị bệnh máu trắng không?”. Nhanh nhảu, một “bà” đáp lại: “Răng mi biết? Hóa ra lâu giờ mi cũng có coi à?”.
Không sai như dự đoán, vẫn là những “chiêu hút hồn chị em” muôn thuở. Tôi dám chắc ở lớp 4 bây giờ, cô giáo môn giáo dục sức khỏe mà có hỏi học trò rằng: “Trên thế giới người nước nào bị bệnh nhiều nhất?” thì sẽ có rất nhiều trò trả lời rằng “người Hàn Quốc ạ!”. Tình yêu đâu chỉ có yêu rồi chia tay, chả lẽ ở Hàn Quốc đôi nào yêu nhau cũng bị bệnh như trong phim cả?
Có thể nói “Nhật ký của bạn” ra đời rất đúng lúc khi nhu cầu viết nhật ký và chia sẻ những cảm xúc của tuổi trẻ, thanh niên đang ngày càng trở nên đại chúng... Chúc chuyên mục sớm trở thành một người bạn không thể thiếu của độc giả báo Tuổi Trẻ... (Ho Minh Long). - Xin cảm ơn bạn Ho Minh Long cũng như nhiều bạn khác đã nhanh chóng gửi nhật ký của mình về cho chuyên mục. Mong sẽ tiếp tục nhận thêm ngày càng nhiều những “chia sẻ cảm xúc” theo địa chỉ vanhoavannghe@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận