![]() |
Chiếc thuyền giấy dọc theo sông Thames trước sự ngạc nhiên của mọi người - Ảnh: Mymodernmet |
Anh Frank Bolter (40 tuổi) đã hạ thủy chiếc tàu giấy tại bến cảng Canary Wharf, phía đông London hôm 3-11 với sự hỗ trợ của người dân xung quanh. Con tàu đã đi được một quãng khá xa trên sông Thames.
Con thuyền được làm từ giấy nổi trên mặt nước nhờ kỹ thuật xếp giấy origami của người Nhật và được trang bị thêm các cọc kim loại ngăn không cho nước thấm vào. Con thuyền có tên To The World's End (tạm dịch: Đi đến tận cùng của thế giới), là một phần trong cuộc triển lãm nghệ thuật Drift10.
![]() |
Anh Bolter vừa đọc báo vừa du ngoạn sông Thames trên chiếc thuyền giấy độc đáo của mình - Ảnh: PA |
![]() |
Anh Frank Bolter cùng người dân hạ thủy chiếc tàu giấy tại bến cảng Canary Wharf - Ảnh: PA |
Một loạt tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đương đại hiện được trưng bày dọc sông Thames ở trung tâm London và tại Canary Wharf, kéo dài đến tháng 1-2011.
Người quản lý Caroline Jones cho biết cuộc triển lãm nhằm giúp nghệ thuật trực tiếp thâm nhập cuộc sống của người dân dọc theo các dòng sông. “Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày công cộng để mọi người chiêm ngưỡng và thử qua chúng một cách tự nhiên” - Caroline Jones cho biết thêm.
Frank Bolter là một nghệ sĩ nổi tiếng với thuật xếp giấy origami. Năm 2007, anh từng làm một chiếc thuyền bằng giấy cứng có phủ nhôm chạy vòng quanh cảng Lauenburg (Đức).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận