Trong đó, chỉ có 12 học sinh ở nhờ nhà người dân xung quanh trường, số còn lại hơn 100 học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9 phải đi bộ băng rừng đến trường và mỗi buổi chiều đi học về phải dùng đuốc lồ ô soi đường về nhà.
![]() |
Quãng đường từ trường về nhà đến hơn 7km nên nhiều học sinh phải dùng đuốc lồ ô thắp sáng soi đường băng rừng - Ảnh: M.T. |
Thầy Nguyễn Hữu Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thương học trò nghèo, mỗi tháng giáo viên trong trường hỗ trợ tiền cho học sinh mua dầu hỏa để thắp đuốc lồ ô về nhà sau mỗi buổi chiều tan học. Mỗi mùa mưa lũ về, đường sá ngập ngụa bùn đất đỏ, học sinh mặc áo mỏng manh đội mưa lạnh, lội bùn đến trường, quần áo lấm lem bùn đất thấy thương lắm. Vì vậy, trường còn vận động giáo viên quyên góp đồng lương ít ỏi mua quần áo ấm giúp học trò nghèo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận