20/06/2008 11:00 GMT+7

Dĩ dật đãi lao?

PHAN CÔNG CHINH
PHAN CÔNG CHINH

TT - Đằng sau những lời ca tụng HLV Hà Lan “fair-play” trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, có một câu hỏi cần xét đến: phải chăng HLV Van Basten muốn “mượn đao” Ý để “khử” Tây Ban Nha, trở ngại lớn nhất của họ trên đường tiến tới ngôi vô địch?

2N4E5G3c.jpgPhóng to
Bàn thắng của Huntelaar (phải) trước Romania đã đưa Ý đối mặt với Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters
TT - Đằng sau những lời ca tụng HLV Hà Lan “fair-play” trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, có một câu hỏi cần xét đến: phải chăng HLV Van Basten muốn “mượn đao” Ý để “khử” Tây Ban Nha, trở ngại lớn nhất của họ trên đường tiến tới ngôi vô địch?

Nếu Hà Lan “buông” Romania trong trận đấu cuối ở vòng bảng, đội bóng này sẽ đụng Tây Ban Nha ở tứ kết. Với những gì đã thể hiện trong lối chơi của họ ở những trận vừa qua, Romania dễ dàng “nộp mạng” cho đội bóng xứ sở bò tót.

Đồng thời nếu Hà Lan vượt qua Nga ở tứ kết - một điều mà Van Basten tin tưởng hoàn toàn nằm trong tầm tay mình - họ sẽ phải đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết, đối thủ đáng gờm nhất của Hà Lan sau Bồ Đào Nha tại vòng chung kết Euro này.

Nhưng Bồ Đào Nha thuộc về nhánh trên nên đội bóng của Van Basten và Scolari chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết. Muốn có mặt ở trận đấu cuối cùng tại Vienna đêm 30-6, “cơn lốc” phải cuốn phăng “bò mộng” và tốt nhất là “tá đao sát nhơn” (mượn đao giết người), thanh đao ấy chính là người Ý.

Van Basten có cơ sở cho những tính toán của mình: suốt 88 năm qua Tây Ban Nha chưa hề thắng nổi Ý trong một trận đấu chính thức nào tại vòng chung kết Euro và World Cup. Đội Ý luôn là một đấu sĩ (matador) “cao tay ấn”, khắc tinh của các chú bò mộng hung hãn, ngay cả tại thời điểm mà đấu sĩ bị xem là kém phong độ và bò mộng đang sung sức nhất như tại vòng chung kết World Cup 1994 ở Mỹ.

Người Tây Ban Nha hoảng sợ trước ám ảnh lịch sử, nhưng với Hà Lan, chiến thắng đội Ý - đội bóng mà họ đã “quần” tơi tả tại vòng bảng - là điều dễ dàng hơn khi gặp Tây Ban Nha, đối thủ đang vô cùng sung mãn và vẫn còn là một ẩn số (hai đội chưa gặp lại nhau kể từ năm 1983).

Van Basten cũng không mong ước gì hơn nếu Tây Ban Nha và Ý không thể giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Lúc ấy một Hà Lan tràn đầy sức trẻ sẽ “lấy nhàn nhã đương đầu với mệt nhọc” (dĩ dật đãi lao), dễ dàng đánh bại một đội bóng vừa trải qua một trận quần thảo quyết liệt, bất luận đối thủ đó sẽ là Tây Ban Nha hoặc Ý.

Nếu mọi chuyện diễn ra như kịch bản, có lẽ mọi người một lần nữa phải ngả nón trước một Van Basten tài hoa và mưu lược.

PHAN CÔNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên