- Chiều anh nhớ tranh thủ đón con giùm em đúng giờ nhé. Nhớ chạy cẩn thận kẻo sụp “hố tử thần”.
- Nhớ.
- Tranh thủ trên đường về ghé mua sữa cho con luôn. Mua sớm chứ không sữa tăng giá không kịp trở tay.
- Nhớ.
- Nhớ tranh thủ ghé đóng tiền điện thoại cho em luôn. Phải cẩn thận, đừng để lộ thông tin cá nhân, mất công lại phiền phức.
- Nhớ.
- Cái gì cũng nhớ, nhớ. Có chắc nhớ không đấy.
Nghe vợ nói đến đoạn này thì giật mình, bởi sáng nay mọi người ở chỗ làm lẫn quán cà phê cứ râm ran câu nói của ông Putin: “Nếu không chắc thì đừng có hứa”.
Bi tui không chắc chạy xe có tránh được “hố tử thần” không, giá sữa có tăng trước khi mình mua không, và thông tin mình đã cung cấp cho nhà mạng có bị mua đi bán lại chỗ nào không.
Nhưng nhất vợ, nhì trời, thà hứa cho vợ an lòng còn hơn nói nước đôi vợ dễ nổi quạu, bèn hùng hồn: “Nếu không chắc thì đây không hứa. Nếu không yên tâm thì đừng có nhờ”.
Nói xong, Bi tui rón rén tắt máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận