13/05/2004 08:24 GMT+7

Đằng sau lá thư của Tổng thống Bush

 PV
 PV

TT - Trong một lá thư dài ba trang gửi cho Thủ tướng Palestine Ahmed Qurei hôm qua, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông và ủng hộ tương lai của nhà nước Palestine.

sMDX3AFV.jpgPhóng to

Các nguồn tin nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng đã gửi lá thư trên sau khi "nghe lời khuyên" của Quốc vương Jordan Abdullah.

Thế nhưng nội dung thực chất của lá thư này hóa ra lại là việc... thuyết phục ông Qurei hối thúc người Palestine ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Israel Ariel Sharon (rút quân Israel và dỡ bỏ các khu định cư Do Thái khỏi dải Gaza, nhưng vẫn giữ lại một số vùng đất chiếm đóng ở khu Bờ Tây).

Mồi nhử "nhà nước Palestine" được nêu rõ trong thư: "Nếu kế hoạch của Israel được thực hiện thì nó sẽ tạo ra một cơ hội thật sự để tiến tới hòa bình. Từ đó, việc thành lập một nhà nước Palestine có thể được bắt đầu một cách nghiêm chỉnh". Và tổng thống Mỹ cũng nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với bản lộ trình hòa bình Trung Đông do bộ tứ (Mỹ, LHQ, EU và Nga) soạn thảo (?). Ẩn ý của ông Bush trong lá thư kỳ lạ này là gì? Thứ nhất, cần phải hiểu rằng Jordan là quốc gia láng giềng mà tiếng nói rất có trọng lượng đối với chính quyền Palestine. Do đó, lá thư mang tính chất một sức ép hơn là một lời thuyết phục.

Mặt khác, ông Bush đang đứng trước một tình huống nan giải: trong khi lò lửa ở Iraq đang bùng lên dữ dội (trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra tháng 11), thì lò lửa thứ hai ở Trung Đông lại đang âm ỉ và có nguy cơ bùng lên nếu không hóa giải được thế bế tắc hiện nay của lộ trình hòa bình. Nếu Trung Đông bùng nổ thì chắc chắn khu vực này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Washington và điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết của êkip ông Bush.

Chỗ lắt léo của vấn đề là ở chỗ ông Bush đã thấy ở "kế hoạch Sharon" lối thoát duy nhất. Kế hoạch này lại không được sự ủng hộ của cả người Palestine lẫn người Israel, lẫn bộ tứ, lẫn cộng đồng quốc tế (vì nó đi ngược lại với tinh thần của bản lộ trình hòa bình). Chỉ trừ phi chính phía Palestine đồng ý với nó thì chẳng ai còn lý do nào để phản đối và ngay cả người Israel cũng dễ thuyết phục hơn.

Đó chính là lý do vì sao lá thư nói trên được viết ra. Nhưng ai có thể tin rằng người Palestine sẽ bị thuyết phục bởi các lý lẽ của ông Bush viết trên ba trang giấy?

 PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên