02/06/2010 20:48 GMT+7

Đàn tranh vào lớp

ĐOÀN LY
ĐOÀN LY

TTO - Cứ đến 14g thứ tư và thứ năm hằng tuần, các học sinh Trường tiểu học Thực hành sư phạm Phan Đình Phùng (Q.3, TP.HCM) lại í ới gọi nhau đến lớp học đàn tranh. Lớp học do CLB Tiếng hát quê hương kết hợp với trường giảng dạy từ tháng 9-2008 đến nay.

Từ khi học đàn tranh, nhiều HS cảm thấy yêu thích nhạc cụ dân tộc hơn. Có em còn bày tỏ mong muốn được học thêm nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác.

NqRIyBUY.jpgPhóng to

Các em tham gia chương trình Hoa quê hương lần thứ 35 cùng GS.TS Trần Văn Khê và Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương - Ảnh: Đoàn Ly

Những nốt nhạc đầu tiên

Khi được đề nghị dạy thử nghiệm môn đàn tranh trong trường tiểu học, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Lương Thanh rất ủng hộ, song vẫn lo lắng không biết các em thích không. Vì lý do đó, CLB Tiếng hát hát quê hương đã cho trường mượn 15 cây đàn, sau đó vì HS trường khá thích môn học ngoại khóa này nên tự mua đàn học.

Cô Nguyễn Thị Lương Thanh cho biết: “Đưa đàn tranh vào dạy trong nhà trường rất tốt. Hiện nay các em học nhạc cụ hiện đại nhiều quá, nên cho các em biết về nhạc dân tộc để các em biết về những giá trị truyền thống của dân tộc mình, ngoài ra còn làm phong phú các hoạt động ngoại khóa của trường”.

RtBxSCSv.jpgPhóng to
Say mê luyện đàn

Lớp đàn tranh tuy chỉ học trong giờ ngoại khóa nhưng được khá nhiều học sinh hưởng ứng, mỗi buổi có khoảng 15 em tham gia.

Tỉ mẩn gảy từng dây, dùng chân làm điểm tựa thân đàn, cả lớp cùng gảy ca khúc “Tam pháp nhập môn”. Chốc chốc lại có một chiếc đàn đứt dây, cô giáo phụ các em nối lại. Giáo viên dạy đàn là thành viên CLB Tiếng hát quê hương, mỗi buổi dạy có hai cô đứng lớp. Các cô ân cần luyện cho từng ngón tay nhỏ linh hoạt và “dạn” dây đàn hơn. Hơn một năm chăm chỉ tập luyện, bây giờ nhiều em đã tự tay chỉnh dây đàn và gảy rất “ngọt”.

Học nhạc, học yêu thương

GS.TS Trần Văn Khê nói: “Cho các em học nhạc khí Việt Nam, rồi dạy cho các em biết tôn sư trọng đạo qua những bài hát. Trẻ em được gần gũi với nhạc khí dân tộc thì nhạc khí dân tộc Việt Nam có thể phát triển tốt hơn”.

Cô Phạm Thúy Hoan (chủ nhiệm CLB Tiếng hát quê hương) nói: “Đưa nhạc khí dân tộc vào trường học là rất cần thiết, nếu không học thì các em biết ít, hoặc mơ hồ về nhạc dân tộc, những bài hát được chọn để dạy về tình yêu quê hương đất nước rất nhẹ nhàng, không mang tính áp đặt vậy nên các em mới thích”.

Em Nguyễn Trần Khánh Như (HS lớp 3/7) bày tỏ: “Khi học đàn tranh, em có thể học thêm về lịch sử dân tộc. Em rất tự hào khi biết dân tộc mình có rất nhiều nhạc khí dân tộc khác, em mong muốn sau này sẽ học thêm vài loại đàn dân tộc nữa”. Không chỉ Khánh Như mà em Nguyễn Hoàng Châu (HS lớp 3/8), em Trần Hạ Vy (HS lớp 3/3) cũng có chung chia sẻ: "Khi đệm đàn tranh theo lời các bài hát, em hiểu hơn về tình cảm thầy cô dành cho mình và tình yêu với quê hương đất nước".

Sau thử nghiệm thành công tại Trường tiểu học Thực hành sư phạm Phan Đình Phùng, CLB Tiếng hát quê hương rất mong mở rộng hoạt động đưa nhạc khí dân tộc vào dạy trong trường học. Tháng 6-2010, CLB tổ chức dạy nhạc dân tộc miễn phí tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM. Các lớp nhạc dân tộc gồm có: đàn nhị, trống, sáo trúc, dân ca dành cho HS, SV, thanh niên.

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

ĐOÀN LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên