01/11/2010 04:25 GMT+7

Đàn ông khác đàn bà

ĐỒ LỬNG (Cần Thơ)
ĐỒ LỬNG (Cần Thơ)

TTC - * Khác nhau ở sở thích ẩm thực: Ông ăn chả, bà ăn nem.

* Khác nhau trong ngôn ngữ, nói năng: Ông nói gà, bà nói vịt.

* Khác nhau trong ứng xử giao tiếp: Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu.

* Đàn ông không mạnh mẽ, can đảm như đàn bà: Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình.

* Đến miệng mồm, răng tóc cũng khác: Đàn bà tốt tóc thì sang Đàn ông tốt tóc chỉ mang nặng đầu. - Đàn ông miệng rộng thì sang Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.

* Đàn ông kém đàn bà ở tài chỉ huy: Lệnh ông thua cồng bà.

* Về giá trị, vị trí lại càng khác xa, một trời một vực:

- Ba đồng một chục đàn ông Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha. - Ba trăm một vị đàn bà Đem về ta trải chiếu hoa cho ngồi...

Ôi! Hai “đàn” này khác nhau như đối cực mà muôn đời nghìn thuở vẫn hút nhau như... nam châm hút sắt!

1TodsL2Q.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 414 ra ngày 15-10-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ LỬNG (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên