25/10/2006 00:42 GMT+7

Đắm đò ở Phú Thọ: Hơn 10 người chết và mất tích

QUỐC PHÚ
QUỐC PHÚ

TT (Phú Thọ) - Khoảng 14g30 chiều 24-10, tại địa phận sông Đà, thuộc khu 2 xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) xảy ra một vụ đắm đò làm hơn mười người chết và mất tích.

I9Oe9hd1.jpgPhóng to
Ngóng chờ người thân - Ảnh: VietNamNet
TT (Phú Thọ) - Khoảng 14g30 chiều 24-10, tại địa phận sông Đà, thuộc khu 2 xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) xảy ra một vụ đắm đò làm hơn mười người chết và mất tích.

Ông Đào Lập Thanh, chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho biết: “Khi chiếc đò đến địa bàn khu 2 của xã có ghé vào để chở thêm hai con trâu. Tuy nhiên, khi đò quay mũi đi tiếp thì bất ngờ gặp dòng xoáy, do hoảng sợ trâu đã lồng lên làm đò mất lái và bị lật úp...”. Theo thông tin từ cơ quan công an, chủ đò tên Lương Văn Lý, sinh 1970, ở khu 2 xã Bảo Yên (Thanh Thủy, Phú Thọ). Chiếc đò dài khoảng 25m, rộng 4m, trên đò chở 23-24 người đi chợ chuyến lên Hòa Bình, chủ yếu là phụ nữ buôn bán ở các tỉnh: Phú Thọ, Hà Tây và Vĩnh Phúc.

Đến 21g30 tối 24-10, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng các lực lượng cứu hộ mới chỉ vớt được thi thể của bảy nạn nhân, có tám người may mắn sống sót do bám vào can nhựa và thúng mủng bơi vào bờ. Riêng chiếc đò vẫn nằm dưới đáy sông cùng với các nạn nhân khác vì theo thông tin của những người may mắn sống sót kể lại, trong khoang khi xảy ra tai nạn vẫn còn nhiều nạn nhân đang ngồi, nằm. Nạn nhân Tạ Văn Hòa (sinh 1970, quê Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) kể lại trong nước mắt: “đò đang đi bỗng quay ngang, mất lái, hai con trâu lồng lên, may mà tôi đang ở ngoài khoang thuyền nên sống sót. Khi đó quá hỗn loạn, tôi chỉ kịp bám lấy chiếc can dầu nổi nên bơi được vào bờ...”. Theo anh Hòa, riêng người cùng xã Sơn Đông của anh đi trên chuyến đò là tám người đã chết bốn, cả mẹ của anh cũng đã chết, chỉ còn bốn người may mắn sống sót.

Bà Phạm Thị Sơn, người vừa được cứu sống từ chuyến đò kinh hoàng quê ở Sơn Đông (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), hiện đang điều trị tại Trạm y tế xã Tu Vũ, vẻ mặt vẫn còn hoảng loạn cho biết trong nước mắt: “Tôi đang ngồi thì thấy đò tròng trành, nghiêng ngửa, biết có chuyện chẳng lành, tôi vội nhảy xuống nước nên thoát nạn”. Ông Nguyễn Đình Quỳnh, 74 tuổi, ở khu 2 xã Tu Vũ, người chứng kiến từ đầu đến cuối tai nạn, cho biết: “Đò này chở quá nặng, khi quay mũi, tôi nhìn thấy mạn thuyền cách mép nước chỉ khoảng 5 phân, trên nóc lại cồng kềnh thúng, rọ, gà, lợn...”. Ông Quỳnh cho biết thêm: “Đây đang là mùa cạn, nhưng do xả lũ sông Đà nên thời gian này nước đang lên, lòng sông sâu ước chừng 25m...”.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ thuộc Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã có mặt kịp thời triển khai các biện pháp tìm kiếm, rà soát lòng sông. Tuy nhiên do nước sâu, dòng chảy mạnh nên chiếc đò và hàng chục thi thể nạn nhân vẫn chưa được trục vớt. Suốt đêm 24-10, lực lượng cứu hộ với sự trợ giúp của bốn canô được điều động từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục rà tìm.

QUỐC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên