Phóng to |
Người phá hoại đang đỏ thuốc nhuộm vào bể nước |
Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 và chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng toàn hồ nước phía trước di tích mỹ thuật biến thành một biển “máu”.
Sau đó nước nhuộm đỏ được tháo đi, nhân viên sở vệ sinh đã đến chùi rửa lại hồ nước. Đến 21 giờ thì de Trevi hoạt động trở lại bình thường. Các ông kính thu hình chung quanh Fontata de Trevi đã thu được hình của người đã đổ thuốc màu vào bể nước, và cảnh sát đang điều tra để truy tìm thủ phạm.
Theo cuộc điều tra sơ khởi thì ngay khi sự việc xẩy ra, cảnh sát đã tìm thấy một bó truyền đơn quăng cạnh hồ nước với chữ ký của một nhóm mang tên “Ftm Azione futurista 2007” (Nhóm hoạt động vị lai 2007), một nhóm gần với giới chính trị cực hữu phát xít.
Và chuyện nhuộm đỏ Fontana de Trevi là một hành động của nhóm này nhầm chống lại tuần lễ “Lễ Hội Điện Ảnh thành phố Roma” đang diễn ra từ 18 đến 27-10-2007, vì màu đỏ cũng là màu của chiếc tấm thảm đỏ để các minh tinh điện ảnh vào hội trường dự lễ hội.
Đài phun nước này có từ thời đế quốc La Mã, dưới thời đại đế Augusto (năm 63 trước Thiên chúa – năm 14 sau Thiên chúa) trong dự án mang nước từ trên vùng núi lân cận thành phố về đến Roma. Mãi đến thế kỷ 17, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã ra lệnh cho nhà điêu khắc Ý nổi tiếng Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) “triển khai” đài phun nước này thành một quần thể mỹ thuật với những “trò chơi” nước và phong-tên lần lần có hình dạng mỹ thuật mà chúng ta thấy ngày nay.
Ngoài vẽ đẹp mỹ thuật hiếm có, ngoài giá trị di tích lịch sử, Fontana de Trevi cũng còn là biểu tượng quan trọng của thế giới điện ảnh, rất nhiều bộ phim có những cảnh được quay ở Fontana de Trevi, và bộ phim nổi tiếng thế giới “La dolce vita” (The sweet life – Thế giới ngọt ngào), của đạo diễn Ý Federico Felini (1920-1993) quay vào năm 1960, phim kể về đời sống ăn chơi đế vương của giới có tiền của ở Roma vào những thập niên 60 khi Italia đang bùng nổ kinh tế thời hậu chiến.
Và trong phim này, có cảnh “lịch sử” của hai tài tử nổi tiếng Marcello Mastroianni (1924-1996) và Anita Ekberg (người Thụy Điển, còn sống) ôm hôn nhau trong bể nước của Fontana de Trevi. Cảnh này về sau trở thành biểu tượng “thời ăn chơi vàng son” của Roma.
Fontana de Trevi là một trong những di tích được viếng nhiều nhất ở Roma. Khi đến đây, có tục lệ là du khách đứng cạnh và xoay lưng về phía bể nước, và quăng một đồng tiền cắc vào bể … với hy vọng rằng sẽ có ngày trở lại Roma.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận