- Cùng phạm nhân với nhau, sao lại bắt người khác quạt cho mình?
- Dạ, tại anh Đ. ở "mâm dưới", bị cáo "mâm trên".
- Cái này ai đặt ra?
- Dạ, không ai đặt hết. Tại mấy anh cùng phòng thấy bị cáo có "uy tín" nên xếp ngồi "mâm trên".
- "Mâm dưới" phải phục vụ "mâm trên"?
- Dạ, cũng không phải như vậy. Vì thấy bị cáo giữ trật tự trong phòng vất vả nên "mâm dưới" chăm sóc để giữ gìn sức khoẻ, chứ đâu phục vụ gì đâu (!?).
- Vì sao bị cáo lại đánh anh Đ.?
- Bị cáo đâu có đánh. Hôm ấy, trời nóng, khó ngủ nên bị cáo có "nhờ" anh Đ quạt cho dễ ngủ thôi. Anh Đ. không làm, bị cáo có bực mình một tí.
- Nên bị cáo đánh anh Đ. chết?
- Dạ, bị cáo "giỡn", không ngờ… quá tay.
Ngô Văn Ba bị bắt về tội "Hiếp dâm", đang chờ ngày pháp luật phán xét. Vô trại, lại phong cho mình chức "đại bàng", bắt phạm nhân cùng phòng phải phục vụ. Ai không vừa ý thì đánh đến chết. Ngày 24-4-2007, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên Ngô Văn Ba bị tử hình về tội giết người. "Đại bàng" bị gãy cánh.
K.T.
Tuổi Trẻ Cười số 333 (ra ngày 1-6-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận