![]() |
“Khu du lịch Cầu Treo - Bản Đôn” toàn là rác - Ảnh: K.V.T. |
Điều khá bất ngờ là sau ba năm không ghé Buôn Đôn, tôi đã bị lầm bởi việc làm du lịch khá mập mờ của nơi này. Đó là khi tới km 33 gặp một tấm bảng chỉ dẫn mà nếu không tinh ý sẽ lầm đây chính là Buôn Đôn: “Khu du lịch Cầu Treo - Bản Đôn”. Tất nhiên là nếu đã từng đi Buôn Đôn thì ai cũng biết nơi này có một cầu treo bắc qua đảo Aiwa khá đẹp.
Theo bảng chỉ đường, tôi phóng xe trên một con đường đầy bụi. Vào giữa đường thì gặp một trạm chặn đường bán vé rất sơ sài. Vé cho mỗi người là 500 đồng. Lại gửi xe mất 3.000 đồng. Hỏi sao lấy giá cao như thế, anh giữ xe trả lời: “Em không biết. Giám đốc ra lệnh thu sao thì em thu vậy”. Thì ra đây chỉ là “nhân bản” của Buôn Đôn thật do một công ty du lịch mở ra bên một đoạn nhánh sông Sêrêpôc.
Trong một diện tích chật hẹp chừng 1ha là… khu du lịch với những căn nhà sàn tự dựng, có cái đã ngả nghiêng. Có một con voi đợi sẵn để phục vụ du khách. “Khu du lịch Cầu Treo - Bản Đôn” giống như một trung tâm “máy chém”, dịch vụ cầu nhỏ bắc qua sông, ăn uống, cưỡi voi đơn điệu. Khách tới ăn uống xả rác tứ tung biến nơi này thành một bãi rác không hơn không kém. Có rất nhiều người tưởng nơi đây là Buôn Đôn nên đã mua vé vào cổng… và đành đi ra tiếp tục cuộc hành trình đến Buôn Đôn thật cách đó 7km.
Ngược với “bản sao” của mình, tại Buôn Đôn nằm ở Buôn Yang Lành không hề bán vé vào cửa. Giá giữ xe cũng chỉ 2.000 đồng. Trường hợp qua cầu treo mới mua vé 11.000 đồng, tham quan nhà sàn cổ hoặc cưỡi voi đều thông qua trung tâm. Nơi đây sạch, đẹp và có nhiều cửa hàng bán hàng lưu niệm.
Tỉnh Đắc Lắc đang tìm cách thu hút khách du lịch đến với mình. Việc mở thêm các trung tâm du lịch để đa dạng hóa dịch vụ, tạo điều kiện cho du khách là điều cần làm. Điều đáng tiếc là cho phép mở một bản sao Buôn Đôn trước khi tới Buôn Đôn với cung cách “không có gì để xem nhưng giá thì cao” là điều mà ngành du lịch Đắc Lắc cần xem xét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận