![]() |
Nhà bà Tứ cùng chung mái nhà với ngôi nhà đã sập nhưng cũng không dám xây sửa nhà - Ảnh: Đoàn Cường |
Ông Đinh Viết Sáu - tổ trưởng, cho biết toàn bộ nhà dân trong khu vực này đều là công nhân của Xí nghiệp Đá ốp lát, đến đây định cư từ năm 1976 nên hơn 60 nóc nhà đã xuống cấp nặng nề. Nhà ông Tài, ông Phê, ông Tấn vừa rồi mới bị trận gió nhẹ đã sập hoàn toàn. Rất may là không có người chết.
Bà Phạm Thị Thu ngán ngẩm nói: “Dân ở đây chỉ nghe gió mạnh một chút là bỏ chạy vì sợ nhà sập”. Nhiều người không dám ở nhà mình phải đi thuê nhà trọ như trường hợp bà Hồ Thị Tới. Lo sợ nhất trong khu dân cư có lẽ là nhà anh Sáu: năm nhân khẩu phải sống dưới căn nhà cấp 4 mà đòn tay, kèo cột đã mục ruỗng.
Tổ trưởng Đinh Viết Sáu cho hay: “Năm 2000 đã nghe qui hoạch nơi đây thành khu dân cư mới, nên nhiều bà con không sửa chữa nhà cửa. Nhưng chờ hoài một năm, rồi hai năm... vẫn chưa có gì”. Phó chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ Trần Viết Đốn cho biết dự án khu qui hoạch nam sân bay Nước Mặn (trong đó có tổ 29) có từ những năm 2002-2003, khi đó phường Bắc Mỹ An chưa tách ra thành phường Khuê Mỹ và Mỹ An. Cách đây hai tháng, dân trong tổ nhận được quyết định mới nhất của UBND TP về việc kiểm định và áp giá đền bù cho khu vực. “Tuy nhiên, không thể biết khi nào dự án được triển khai để thông báo cho dân” - ông phó chủ tịch phường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận