18/08/2007 15:32 GMT+7

D-War: Hồn Hàn, xác Hollywood

HIẾU TRUNG (Tổng hợp)
HIẾU TRUNG (Tổng hợp)

TTO - Tháng chín tới đây, bộ phim “bom tấn” D-War của điện ảnh Hàn Quốc sẽ đến Hollywood, bắt đầu chiến dịch chinh phục thị trường Mỹ sau thành công vang dội tại quê nhà.

9JN9HQr7.jpgPhóng to
Poster phim D-War - Ảnh: wiki
TTO - Tháng chín tới đây, bộ phim “bom tấn” D-War của điện ảnh Hàn Quốc sẽ đến Hollywood, bắt đầu chiến dịch chinh phục thị trường Mỹ sau thành công vang dội tại quê nhà.

Ở Mỹ, bộ phim được trình chiếu tại 1.700 rạp - đợt phát hành rộng nhất tại Mỹ đối với một bộ phim Hàn Quốc - với cái tên Dragon War - Cuộc chiến với loài rồng.

Cho dù khán giả Mỹ đã quá quen thuộc với thể loại phim quái vật giả tưởng, nhưng các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn tràn đầy hi vọng vào thành công của D-War. Đây là bộ phim có chi phí sản xuất cao kỷ lục tại Hàn Quốc: 32 triệu USD, chưa tính chi phí quảng cáo và phát hành. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ giới điện ảnh Hàn Quốc, con số thực tế lên đến 76 triệu USD. Chưa thể so sánh được với những phim “bom tấn” của Hollywood, nhưng rõ ràng đây là một con số hết sức đáng nể xét trên mặt bằng điện ảnh châu Á.

Nội dung bộ phim dựa trên huyền thoại Hàn Quốc về loài rắn khổng lồ Buraki, có khả năng biến thành rồng. Hơn 500 năm trước, rồng Buraki xuất hiện và tàn phá trái đất. Một chiến binh huyền thoại là Haram đã cùng người yêu Narin đánh bại rồng Buraki, đem lại sự bình yên cho loài người. Khi rồng Buraki quay trở lại tàn phá thành phố Los Angeles (Mỹ), hậu kiếp của Haram và Narin là Ethan Kendrick và Sarah Daniels một lần nữa chiến đấu chống lại con quái vật.

Được công chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 1-8, bộ phim lập tức thu hút năm triệu người xem trong vòng chín ngày, đạt kỷ lục số người xem cao nhất trong tuần đầu công chiếu. Tính theo doanh thu, sau năm ngày đầu, D-War đem lại 20,3 triệu USD, lại là một kỷ lục đối với điện ảnh Hàn Quốc.

Điểm nhấn của bộ phim chính là kỹ xảo đồ họa tuyệt vời không kém gì những bộ phim bom tấn của Hollywood. Toàn bộ phần kỹ xảo xây dựng nên loài rồng Buraki cực kỳ sống động đều do công ty Hàn Quốc Youngu-Art Movies thực hiện trong suốt ba năm kể từ năm 2004.

Một điểm đặc biệt nữa là bộ phim hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất, nhưng đạo diễn Shim Hyung-rae chọn toàn bộ dàn diễn viên Mỹ và đặt bối cảnh bộ phim ở Los Angeles. Thủ vai Ethan Kendrick là nam diễn viên trẻ Jason Behr (quen thuộc với khán giả VN qua vai chàng trai ngoài hành tinh Max trong loạt phim truyền hình Roswell).

Nhiều nhà bình luận Hàn Quốc và Mỹ đánh giá cao kỹ xảo của D-War, nhưng phê bình cốt truyện của bộ phim là quá đơn giản. Về vấn đề này, đạo diễn Shim phản bác: “Hãy nghĩ đến Người nhệnNgười máy biến hình (những bộ phim bom tấn của Hollywood). Cốt truyện của chúng có nghiêm túc không?”. Ông Shim khẳng định: “Nếu D-War do James Cameron làm ra thì chắc cả thế giới phải bàn tán về nó”.

HIẾU TRUNG (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên