22/07/2005 14:36 GMT+7

Cúp Vàng CONCACAF: Mỹ và Panama tranh chung kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Các cầu thủ Panama đã gây bất ngờ lớn tại Cúp Vàng CONCACAF 2005 bằng chiến thắng 3-2 trước đội tuyển khách mời Colombia. Và với chiến thắng này, các cầu thủ Panama thẳng tiến vào trận chung kết để gặp đội chủ nhà Mỹ.

nWMKupxM.jpgPhóng to
Các cầu thủ Panama ăn mừng chiến tích lọt vào trận chung kết.
TTO - Các cầu thủ Panama đã gây bất ngờ lớn tại Cúp Vàng CONCACAF 2005 bằng chiến thắng 3-2 trước đội tuyển khách mời Colombia. Và với chiến thắng này, các cầu thủ Panama thẳng tiến vào trận chung kết để gặp đội chủ nhà Mỹ.

Bị đánh giá yếu hơn nhưng với một tinh thần thoải mái và cùng với một lối chơi gắn kết, các cầu thủ Panama đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại Cúp Vàng CONCACAF năm nay. Và sáng nay, các cầu thủ Panama lại gây thêm một cơn chấn động nữa khi hạ đội bóng mạnh Colombia để lần đầu tiên trong lịch sử vào tranh chung kết Cúp Vàng CONCACAF.

Với ưu thế của kẻ dưới, nhưng không vì thế mà các cầu thủ Panama lại tỏ ra thận trọng. Trái lại, họ vào trận với một lối chơi tấn công ngẫu hứng và chính điều đó đã giúp họ tạo được một thế trận hoàn toàn trên chân so với các cầu thủ Colombia.

Trong khi đó, đội tuyển Colombia dù được đánh giá mạnh hơn nhưng có lẽ trận thua trong ngày khai mạc (0-1) trước Panama vẫn còn ám ảnh các cầu thủ của họ nên họ đã vào cuộc một cách rất thận trọng. Với lối chơi quá dè chừng, các cầu thủ Colombia không những không tạo được một thế trận tấn công tốt, trái lại hàng hậu vệ mơ ngủ của họ cũng thi đấu không thật sự tập trung và vì thế mà khung thành của thủ môn Mondragon luôn phải đặt trong tình trạng báo động.

Tấn công tốt và nắm giữ thế trận, các cầu thủ Panama đã không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Mondragon. Và với một thế trận hoàn toàn trên chân, các cầu thủ Panama đã không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng mở tỷ số.

Phút 11, từ pha đá phạt bên cánh phải của Julio Medina, tiền vệ Ricardo Phillips đã có pha bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc đưa bóng vào góc cao của khung thành, khiến thủ môn Mondragon phải bó tay và tỷ số là 1-0 cho Panama.

7NXRXzCk.jpgPhóng to
Tiền vệ Phillips - người hùng của đội tuyển Panama.
Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ Panama chơi tự tin hơn hẳn và chỉ 15 phút sau, họ đã có bàn thắng gia tăng cách biệt và lần này vẫn là một pha bật cao đánh đầu. Phút 26, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, tiền vệ Medina tạt bóng chính xác để Dely Valdes băng vào đánh đầu hạ thủ môn Mondragon đưa Panama vượt lên dẫn trước 2-0.

Bị dẫn trước 2-0, các cầu thủ Colombia như bị dồn vào chân tường và họ bắt đầu dồn lên tấn công quyết liệt để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 28, các cầu thủ Colombia đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Penedo nhưng bàn thắng đã không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Không nản chí, các cầu thủ Colombia lại tiếp tục vùng lên nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm mành lưới của thủ môn Penedo. Phút 38, hy vọng lật ngược tình thế của các cầu thủ Colombia càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết sau khi hậu vệ Humberto Mendoza lãnh thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội một cầu thủ Panama.

Chơi hơn người nhưng các cầu thủ Panama lại quyết định chọn lối chơi phòng ngự để bảo vệ tỷ số và điều đó đã giúp cho các cầu thủ Colombia dễ dàng kiểm soát thế trận. Phút 52, ưu thế về người đã được san bằng sau khi hậu vệ Moreno bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng thô bạo với các cầu thủ Colombia.

Không còn bị thiệt về người, các cầu thủ Colombia bắt đầu lấy lại thế trận và từ đó họ bắt đầu tổ chức những pha lên bóng của mình. Phút 62, tức chỉ 10 phút sau khi Moreno rời sân, các cầu thủ Colombia đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt sau một pha dứt điểm chính xác của tiền vệ Patino.

Bàn thắng của Patino đã thắp lên hy vọng lật ngược tình thế cho các cầu thủ Colombia. Tuy nhiên, trong lúc họ mải mê dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ thì từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Ricardo Phillips thoát xuống dứt điểm qua tay thủ môn Mondragon (phút 73) lặp lại ưu thế dẫn trước 2 bàn cho các cầu thủ Panama.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Colombia dồn lên tấn công quyết liệt. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu không nhiều nên dù đã rất cố gắng, các cầu thủ Colombia cũng chỉ ghi được thêm được 1 bàn thắng (do công của Patino ở phút 89) và đành phải nhường tấm vé vào tranh chung kết cho các cầu thủ Panama.

DYbdO4pR.jpgPhóng to
Thần may mắn đã đưa đội tuyển Mỹ vào chung kết.
Ở trận bán kết còn lại, được đánh giá mạnh hơn và lại được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ Mỹ đã phải rất vất vả mới vượt qua được "chú ngựa ô" Honduras.

Công bằng mà nói, đội Honduras không đáng phải thua, bởi họ là đội chơi hay hơn, mở được tỷ số trước (Ivan Guerrero phút 30) và cũng là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá cũng cần phải có may mắn mà điều đó thì đội tuyển Honduras lại không có, còn đội tuyển Mỹ lại quá dư thừa.

Bị dẫn trước và thi đấu bế tắc trong suốt cả trận đấu nhưng với sự trợ giúp của thần may mắn, các cầu thủ Mỹ cũng đã có được chiến thắng dù rằng rất vất vả. Phút 86, sau một pha hỗn loạn trước cầu môn Honduras, bóng bật đến chân tiền vệ O'Brien và cú quăng chân xuất thần của tiền vệ này đã giúp đội tuyển Mỹ có được bàn thắng san bằng cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, phút cuối cùng của giờ đấu chính thức, trong khi các cầu thủ Honduras và tất cả các khán giả trên khán đài đều đang nghĩ đến viễn cảnh phải bước vào thi đấu hiệp phụ thì từ một pha tấn công chẳng mấy gì nguy hiểm, hậu vệ Onyewu trong pha lên tham gia tấn công không bị kèm đã dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Morales ấn định chiến thắng 2-1 và giành lại chiếc vé vào tranh chung kết cho các cầu thủ Mỹ.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên