19/10/2004 17:29 GMT+7

Cuộc sống không đơn giản như người ta mong ước

dnchieuthu@yahoo.com
dnchieuthu@yahoo.com

TTO - Cùng với sự đồng cảm của bạn bupy, một số bạn trẻ khác đã gửi thư cho Tuổi Trẻ Online động viên D.X. Sau đây là hai lá thư của "người trong cuộc", họ đã và đang cố gắng vượt qua khó khăn để không từ bỏ ước mơ của mình.

D.X. thân mến, cuộc sống không đơn giản như người ta mong ước. Dù mình không ở trong hoàn cảnh bố mẹ ly dị như bạn nhưng bố mẹ mình sống không có hạnh phúc. Đôi khi có người hỏi mình "nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?", mình sẽ trả lời, điều mình mong ước duy nhất là bố mẹ mình sống hạnh phúc hơn. Mình quê ở L.A, lên thành phố học như bao SV khác. Dù về nhà chỉ khoảng 2g đồng hồ thôi, nhưng mình rất sợ về, vì mình không muốn chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau.

Không nhất thiết đi làm kiếm tiền là đồng nghĩa với bỏ học đâu bạn ạ! Nhiều SV vẫn đi làm thêm đấy thôi. Bạn hãy nhìn quanh sẽ có rất nhiều công việc thời vụ hay bán thời gian cho bạn (bạn có thể xem trên báo, thông tin từ đoàn trường...).

SV tụi mình được ưu ái lắm đấy chứ. Nếu như ai cũng vì khó khăn riêng mà từ bỏ ước mơ của mình thì thế giới này sẽ chẳng có chỗ nào cho ước mơ hiện diện vì đã gọi là ước mơ thì có dễ thực hiện bao giờ. Bạn nuôi dưỡng giấc mơ trong khó khăn thì khi đạt được chắc chắn bạn sẽ có quyền tự hào và hãnh diện về điều đó, và cả mẹ bạn cũng hãnh diện nữa.

D.X. ơi, mẹ bạn hẳn đã buồn nhiều khi cuộc hôn nhân tan vỡ nên bạn hãy cố gắng giúp mẹ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Hạnh phúc chính là đem hạnh phúc đến cho người khác. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng đầy sự kỳ diệu, có niềm tin bạn sẽ vượt qua tất cả. À, mình không chắc có thể vượt qua tất cả hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng, với niềm tin của mình, bạn sẽ cảm thấy yêu cuộc sống hơn...

Bạn D.X mến, mình đã đọc thư của bạn và rất thông cảm với nỗi buồn của bạn. Nhưng không lẽ chỉ vì như vậy mà bạn lại từ bỏ đi ước mơ mà bạn ấp ủ từ bé hay sao? Bạn có thấy mình quá yếu đuối không? Tại sao lại phải từ bỏ ước mơ của mình khi mà gặp phải khó khăn chứ?

Bạn mến! Cuộc sống vốn là một con đường gập ghềnh và đầy những khó khăn đặc biệt là con đường dẫn đến ước mơ thì lại tràn đầy những thử thách. Bạn biết không, đã có những người có cuộc sống và hoàn cảnh còn khó khăn hơn bạn gấp mấy lần cơ đấy. Vậy mà người ta vẫn có thể dùng ý chí và niềm tin của mình để nuôi dưỡng ước mơ và họ đã thành công. Thành quả đó thật là đáng trân trọng! Người ta làm được thì bạn cũng làm được.

Mình cũng không phải là người được hạnh phúc trọn vẹn như bao người khác. Mình vừa lên hai tuổi thì ba đã qua đời, mẹ mình khi đó chỉ có 27 tuổi thôi, mà phải gánh gồng nuôi ba chị em mình (chị lớn nhất lúc đó chỉ vừa học lớp 1 thôi)...

Bạn biết không, vậy mà mẹ mình chỉ với đôi vai trần và đủ thứ nghề nghiệp đã nuôi dạy ba chị em mình lớn khôn. Bây giờ thì các chị mình đã có nghề ngiệp ổn định cả rồi, còn mình thì chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Mình khuyên bạn đừng nên từ bỏ ước mơ mà hãy vững bước trên những khó khăn để đạt lấy ước mơ bằng chính đôi tay của mình thì đó mới là một ước mơ thật sự bạn ạ. Bạn có thể tìm việc làm ngoài giờ để phụ giúp thêm kinh tế gia đình. Mình nghĩ là chỉ cần có quyết tâm và ý chí thì dù có khó khăn mấy cũng không thể ngăn được con đường dẫn đến ước mơ. Cố lên nhé, mình sẽ chờ tin vui của bạn đó...

dnchieuthu@yahoo.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên