17/03/2004 07:27 GMT+7

Cuộc hành trình gian nan

PHI ĐĂNG
PHI ĐĂNG

TT - Năm 1953, Katherine Watson vượt ngàn dặm từ California đến Massachusetts làm giảng viên môn lịch sử nghệ thuật tại Trường cao đẳng Wellesley, một “thành trì” bảo thủ của nền giáo dục Hoa Kỳ.

z9GMbEgN.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim "Nụ cười nàng Mona Lisa"
TT - Năm 1953, Katherine Watson vượt ngàn dặm từ California đến Massachusetts làm giảng viên môn lịch sử nghệ thuật tại Trường cao đẳng Wellesley, một “thành trì” bảo thủ của nền giáo dục Hoa Kỳ.

Buổi đầu bước lên giảng đường, Katherine hoàn toàn bị động bởi đám nữ sinh thông minh sắc sảo thuộc nằm lòng những điều chị chưa kịp truyền đạt. Nhưng chị hiểu họ chỉ “học vẹt” theo giáo trình, tài liệu hướng dẫn đầy rẫy trong nhà trường.

Katherine quyết định thay đổi cách giảng dạy. Chị giới thiệu với sinh viên những điều họ chưa biết về nghệ thuật đương đại bằng một phương pháp truyền thụ hoàn toàn mới lạ là trực quan, so sánh. “Cỗ máy” bảo thủ tức thời phản ứng trước phần tử “xách động” đang tìm cách xâm hại những nguyên tắc truyền thống. Sinh viên thì dè bỉu tranh của các họa sĩ hiện đại là thô thiển, dung tục. Còn ban giám hiệu lại khiển trách Katherine khi dám bạo miệng xưng tụng “anh thợ vẽ bôi bác” Picasso...

Katherine đã làm một cuộc hành trình gian nan khi vừa giữ vững và củng cố lập trường cấp tiến của mình, vừa gồng mình chống chọi những mũi dùi từ mọi phía. Chị cũng không bỏ qua những vấn đề ngoài chuyên môn như đả phá quan niệm lạc hậu đang tồn tại trong cộng đồng Wellesley về vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay: “Trường đại học đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai chứ không phải vợ của các ông ấy”.

Chị cổ vũ nữ sinh khắc phục định kiến “lấy chồng sinh con” như một thiên chức độc nhất của nữ giới, để có thể làm tốt cả hai công việc trong cùng một đời người là kiến thức sự nghiệp và gia đình chồng con.

Bộ phim Nụ cười nàng Mona Lisa(*) lấy bối cảnh của 50 năm trước nhưng thông điệp của nó lại không hề cũ. Cuộc sống luôn vận động và phát sinh cái mới nên cần có những người dũng cảm vượt qua bức tường cổ hủ để tiếp cận và hấp thụ những giá trị đang định hình. Họ chính là: người tiến bộ.

Dưới áp lực của nhóm người thủ cựu, Katherine phải ra đi, bỏ lại cả hạnh phúc cá nhân lẫn tấm chân tình đang manh nha trong lòng lớp sinh viên ương bướng. Nhưng chị đã để lại điều phi thường: một luồng sinh khí mới thổi lộng trong ngôi đền bảo thủ, nâng cánh đàn chim tuổi trẻ đang ngập tràn khát vọng thoát khỏi sự trói buộc của tư duy lỗi thời, của rào cản bản thân để bay tới một vùng trời tươi sáng, nơi có lâu đài tri thức...

--------------------

(*) Tựa gốc Mona Lisa smile với sự diễn xuất của Julia Roberts trong vai Katherine Watson.

PHI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên