![]() |
Andy (trái) phải học cách làm vừa lòng hợp ý bà chủ bút độc đoán, lạnh lùng và cầu kỳ - Ảnh tư liệu |
Như Andy Sachs trong The devil wears Prada (chiếu ở VN với tựa Yêu nữ thích hàng hiệu) - cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa báo chí với hoài bão thay đổi cả thế giới bằng ngòi bút của mình - phải chọn giữa việc làm phóng viên xã hội ở một tờ báo nhỏ hay trở thành trợ lý đắc lực cho bà chủ bút của tờ tạp chí thời trang hàng đầu Runaway ở New York.
Và Andy đã chọn “thánh địa” Runaway vì đó là miền đất hứa cho những cây bút trẻ; vì trợ lý cho Miranda là vị trí mà hàng ngàn cô gái trẻ sẵn sàng “đánh nhau” để có được; vì sẽ được đến những nơi hoa lệ nhất, gặp gỡ những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất... Để theo đuổi sự chọn lựa này, Andy buộc phải dẹp bỏ suy nghĩ “phụ nữ đẹp là phụ nữ thông minh, lỗi mốt cũng được”. Cô đã học để hiểu thế nào là “lợi hại” của thời trang; học cung cách làm việc quên ngày quên tháng; học cách làm ngơ với những bức xúc của người khác để tiến lên; học lối sống xa xỉ, sành điệu của tầng lớp thượng lưu...
Rồi khi Andy đã đạt được vị trí ước mơ thì cũng là lúc cô đánh mất chính mình. Cô cho người yêu “leo cây” ngay trong ngày sinh nhật. Cô thường xuyên thất hẹn với bạn thân. Cô bỏ quên cha mẹ già ở quê nhà. Cô chẳng còn thời gian đọc sách báo vì bận thay đổi kiểu tóc, chọn lựa những bộ váy áo, túi xách, giày dép, bông tai... hàng hiệu... Như sếp của mình, càng thành công bao nhiêu Andy càng cô độc bấy nhiêu.
Tôi thích thú trước cảnh Andy quẳng chiếc di động đắt tiền đang nhấp nháy dòng chữ “Miranda gọi” vào hồ nước bên vệ đường. À, cuối cùng thì cô đã nhận ra thế giới hào nhoáng mà cô đang chạy theo thật sự chỉ là những giá trị ảo đầy dối lừa.
Andy quyết tâm tìm lại vòng tay yêu thương của cha mẹ, những ngày tháng nồng ấm cùng người yêu, những nụ cười rạng ngời của bạn hữu, bữa ăn fast-food đạm bạc, những phút ngủ nướng thật đã đời. Và một Andy lại áo váy lỗi thời, giày da thô kệch, tóc tai lòa xòa đến gõ cửa một tòa soạn báo chính trị xã hội... Ngay ngã tư đường, Andy chớp mắt: dù cuộc đời có muôn ngàn ngã rẽ, hãy là chính mình!
---------------
Bài vở tham gia Nhật ký của bạn xin gửi về vanhoavannghe@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận