Phóng to |
Trận đấu đã bắt đầu. Người Pháp ra sân với trang phục tòan xanh còn Croatia trong màu áo truyền thống trắng đỏ...
Pháp là đội có pha tấn công đầu tiên với hai pha tạt bóng liên tục bên cánh phải do Zidane khởi xuớng...
Phút thứ 3, Pháp có pha phản công khi Henry lùi về giữa sân đi bóng tốc độ đến gần sát vạch 16m50, tuy nhiên hai trung vệ Croatia đã che chắn tốt và cướp được bóng từ chân Henry.
Phút thứ 5, một pha chuyền thẳng vào trung lộ và Truzeguet lao xuống nhưng hậu vệ cánh Simunic tỉnh táo cắt bóng.
Phút thứ 7, Henry nhận bóng từ trước vạch 16m50 và xioay người bắt vôlê rất căng nhưng không chính xác.
Phút thứ 9, Wiltord xuống bóng bên cánh sau khi nhận đường chuyền lật cánh của Darcourt và tạt vào giữa cho Trezeguet lao xuống nhưng trung vệ Tudor đã cắt bóng chịu phạt góc.
Phút 11, Psrso đi bóng kỹ thuật qua hai cầu thủ Pháp và chuyển ra biên cho Sokota nhưng tiền vệ trụ Vieri đã kịp chuồi người phá bóng trước khi Sokota có đường lật cánh vào..
Pháp chơi đầy chủ động với hai tiền vệ trung tâm Vieri và Darcourt luôn thu hồi bóng tốt và phát động tấn công mạch lạc. Ở hai biên, Zidane và Wiltord luôn hoán chuyển cho nhau và tích cực đột phá khi có thể nhằm làm rối lọan hàng phòng ngự Croatia.
Croatia chơi chậm, tập trung số đông cầu thủ ở giữa sân phòng ngự có chiều sâu và thỉnh thỏang tung ra các pha phản công với khỏang hai hoặc ba cầu thủ ở tuyến trên...
Phóng toPhút 15, Pháp có 58% thời gian kiểm soát bóng, chứng tỏ họ là đội có ưu thế trên sân kể từ đầu trận.
Phút thứ 17, Rosso cố gắng đẩy bóng xuống biên trái để tung một đường chuyền bổng vào vùng cấm nhưng anh này bị Darcourt đeo quá chặt nên không thực hiện được ý đồ. Những pha phản công của Croatia cho đến lúc này luôn bị chặn đứng trước khi họ có những đường chuyền quyết định...
Phút thứ 21, trận đấu vẫn trôi qua trong thế chủ động của tuyển Pháp nhưng do Croatia phòng thủ với số đông nên nhịp độ trận đấu kha 1chậm và nhìn chung là tẻ nhạt...
Phút 22, được hưởng quả phạt trực tiếp từ khỏang cách hơn 30m bên cánh ttrái, Zidane sút bóng xóay, trái bóng lượn rất hiểm qua một rừng chân và Silvestre khẻ rướn mình chạm bóng trước khi bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.
Dù bàn thắng được ghi nhận là của Silvestre nhưng theo quan sát của chúng tôi, đáng ra bàn thắng này phải là của Zidane bởi nếu không ai chạm bóng thì bàn thắng vẫn được ghi...
Croatia đang đẩy cao đội hình sau bàn thua tuy nhiên các pha tấn công của họ luôn bị đánh bật ra trước khi kịp gây khó dễ cho Fabien Barthez...
Phút thứ 30, Wiltord có pha láy bóng kỷ thuật và phối hợp một hai với Henry, nhưng ở tích tắc cuối cùng trước khi sút bóng, Tudo đã kịp phá bóng cứu nguy cho Croatia.
BTC đã thay đổi tên cầu thủ ghi bàn, không phải là Zidane hay Silvertre mà chính trung vệ Tudor được tính là cầu thủ đá phản lưới nhà...
Sĩ Huyên bình luận: Khác với trận thắng Anh 2-1, trận này đội đương kim vô địch đã trình diện một lối chơi nhạt nhòa trong suốt 23 phút đầu tiên. Họ tập trung tấn công quá nhiều nơi cánh phải và gần như "chê" cánh trái! Có thể do thiếu vắng Pires nên HLV Santini không dám phiêu lưu tấn công ở hành lang này chăng?
Gần như mọi đường bóng tấn công của Pháp đều thông qua đôi chân của nhạc trưởng Zidane. Lối chơi gần như được lập trình sẵn này cho thấy không mấy hiệu quả trướcCroatia. May mà còn có pha sút phạt sở trường của Zidane khi chính anh bị hậu vệ Croatia phạm lỗi nơi cánh trái. Cú sút phạt xóay vào góc xa của Zidane lướt khẻ qua chân Silvestre rồi chạm tiếp vào chân hậu vệ Tudo bay luôn vào lưới! Một bàn thắng hy hữu, nhưng cũng khó trách cứ Tudo trong tình huống cản phá bất lực này.
Lần thứ ba tại EURO 2004, Zidane lại góp công lớn cho nước Pháp bằng tài nghệ sút phạt điêu luyện.
Phút 34, trận đấu vẫn nhạt vì chậm và thiếu tính đột biến trong các pha lên bóng của hai đội. Pháp vẫn chiếm ưu thế với 53% quyền kiểm sóat bóng với năm quả phạt góc (Croatia chưa có quả phạt góc nào).
Phóng toPhút 41, không có nhiều các pha gây nguy hiểm cho khung thành của hai thủ môn. các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở giữa sân với sự thận trọng (hay bất lực trong triển khai tấn công) quá mức của Croatia và các đợt triển khai tấn công không thật sự sáng sủa của tuyển Pháp.
Phút 42, Henry sút phạt góc và rất điệu nghệ, Zidane vừa xoay người vừa dùng gót thảy bóng bổng ra sau, trung vệ Gallas trồng trải bật cao đánh đầu, bóng lại đi vọt xà... Pha bóng đẹp hiếm hoi của trận đấu...
Hiệp một kết thúc khá buồn tẻ dù Pháp đã có bàn thắng..
Sĩ Huyên bình luận: 22 phút còn lại của hiệp một sau lúc đã dẫn điểm, Pháp vẫn không cho thấy họ làm chủ được thế trận, dù rằng hướng tấn công được mở rộng thêm ra ở biên trái. Cú đá phạt góc của Henry được Zidane xử lý một cách "quái kiệt" đưa quả bóng bay vồng ra phía sau bằng cú đánh gót không có trong sách giáo khoa bóng đá. Pha xử lý trên cả tuyệt vời và tình huống ấy sẽ được nhắc mãi ở EURO 2004 nếu như Gallas không giật mình đánh đầu chệch cột dọc. Gallas không thể ngờ được rằng Zidane lại có thể thực hiện cú chuyền bóng quái như thế nên giật mình đưa bóng ra ngòai. Một vài khỏanh khắc lóe sáng của Zidane làm cho người ta quên đi trận cầu tẻ nhạt....
Phút 47, Sylvestre phạm lỗi từ phía sau với Rosso ngay torng vòng cấm và Rapaic từ chấm phạt 11m sút thắng Fabien Barthez ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ.
Phải thừa nhận là, pha bóng này buộc Sylvestre phải phạm lỗi bởi trước đó, khi lao ra cản phá Prso, anh không kịp quay về bắt người và nếu không phạm lỗi với Rosso, rất có thể cầu thủ này sẽ rộng chân để tung cú sút. Hai trận liên tiếp, Mikael Sylvestre đều phạm lỗi dẫn đền hai quả phạt penalty.
Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Croatia tràn lên tấn công và sau một pha hãm thành ở phút 51, Prso gạt bóng qua Sylvestre và trung vệ Desaily đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi phá bóng hụt để Prso tung cú sút cận thành hạ Fabien Barthez nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia.
Pháp đang chơi đầy bế tắc sau hai bàn thua vỡ mặt đầu hiệp hai. Một hiệp đầu tẻ nhạt và một hiệp hai khởi đi với tốc độ quá nhanh của Croatia. Chắc chắn torng giờ nghỉ giữa hiệp, Otto Balic đã có những điều chỉnh cần thiết và hợp lý cho các học trò của mình...
Dabo Prso sinh ngày 5-11-1974, hiện đang thi đấu cho CLB Monaco tại giải VĐQG Pháp. Ở mùa bóng vừa qua, Prso đã chơi rất thành công trong màu áo CLB Monaco và đã góp phần đưa CLB này giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League sau khi vượt qua những tên tuổi như: Real Madrid, Chelsea. Mặc dù không giành được chiến thắng trong trận chung kết Champions League nhưng Prso cũng đã ghi tên mình vào lịch sử Champions League sau khi ghi tới 4 bàn thắng trong trận đấu với Deportivo tại vòng đấu bảng.
Mặc dù đã 30 tuổi nhưng Prso mới chỉ có 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Croatia. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp đội tuyển Pháp cũng mới là bàn thắng thứ 4 của anh cho đội tuyển Croatia.
Sau một mùa giải rất thành công trong màu áo Monaco, Prso đang được rất nhiều CLB lớn tại Châu Âu để mắt tới và rất có thể sau VCK EURO 2004, Prso sẽ chuyển sang một CLB lớn hơn tại Châu Âu.
Kết thúc trận đấu, anh đã được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Sĩ Huyên bình luận: Không đầy một phút sau khi "thần tài" Henry hỏng ăn bàn trông thấy do không theo kịp quả tạt ngang của đồng đội, Pháp dã bị...thủng lưới từ cấm phạt đền! Rosso- người chèn ngã Zidane dẫnt ới việc đội nhà bị phạt trực tiếp và Zidane ghi bàn trong hiệp một- đã kịp chuộc lỗi bằng cú đột phá nhanh khiến Silverstre phải đẩy anh ngã từ phía sau đến. Phạt đền. Dù thủ môn Bathez có bay đúng hướng cũng bó tay trước quả nả đạn như trái phá của Rapaic.Ba phút sau, cú tâng bóng điệu nghệ của Prso qua đầu Silverstre thật khéo, lão tướng Desaily tung chân phá hụt. Không chậm một nhịp, Prso tung cú vô lê cực mạnh, bóng rung lên. Pháp bị dẫn điểm. Điều không ai ngờ đã đến.
Trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ nhì, hai hậu vệ lừng danh của Pháp là Desaily trước và Silverstre sau đã phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi bỏ lỏng đối phương và phản ứng quá chậm chạp trong phạm vi hẹp.
Phút 60 của trận đấu, Croatia hưng phấn và chơi cực hay khi hàng phòng ngự của họ bọc lót cho nhau cực tốt đồng thờ hàng tiền vệ tổ chức phản công sắc sảo. Nếu Croatia thắng, cục diện bảng đấu này cực kỳ phức tạp khi bất kỳ đội nào cũng có thể bị lọai...
Phút thứ 64, sai lầm chết người của Ivan Tudor đã khiến Croatia phải nhận một bàn thua hết sức vô lý. Từ ngang vạch 16m50, Tudor trả bóng về rất nhẹ cho thủ môn Butina và anh này lao ra phá bóng dội vào ... tay của Trezeguet nhưng trọng tài không phát hiện. Rất bình tỉnh, tiền đạo đang thi đấu cho Juventus đẩy bóng vào lưới trống cân bằng tỷ số 2-2.
Phút 70, chơi không hiệu quả kể từ đầu trận, Sylvan Wiltord đã phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội của anh ở Arsenal là Rober Pires.
Sĩ Huyên bình luận: Lại một sai lầm của hậu vệ Croatia khi trả bóng về cho thủ môn một cách cẩu thả. Trezeguet tích cực lao theo tranh cướp bóng, bóng nảy ra từ chân của thủ môn Croatia và chạm vào tay Trezeguet. Đứng khuất phía sau, trọn tài Kim Nielsen đã không quan sát kịp. Và thế là Trezeguet ung dung gỡ hòa 2-2. Sai lầm nghiêm trọng của trọng tài đã tước đi cơ hội chiến thắng của Croatia.
Trận đấu sau bàn gỡ của Trezeguet lại rơi vào tẻ nhạt. Tuyển Pháp dù đang sở hữu trong tay một dàn sao đẳng cấp thế giới nhưng lại chơi thật bế tắc và mờ nhạt. Họ ít có các đường triển khai tấn công độc và hiểm như thường thấy ở các tiền vệ thông minh và đầy kỹ thuật như Zidane, Pires, Viera..
Phút 78, Pedretti vào sân thay cho Darcourt, Sagnol thay cho Gallas...
|
Số liệu kỹ thuật của trận đấu
|
Với hình ảnh ở trận đấu này, đã đến lúc người ta đặt dấu hỏi về ứng viên số một của ngôi vô địch Euro. Trận ra quân thắng ngược ở hai phút cuối nhờ vào tài năng của Zidane. Trận thứ hai gặp đối thủ dưới cơ nhưng chơi đầy bế tắc và mệt mõi, việc Pháp dừng lại ở vòng bảng là một nguy cơ có thật...Chúng ta chờ xem bản lĩnh của các siêu sao Pháp, những người mà tự bản thân họ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng vào một tích tắc lóe sáng!
Phút 88, Butina đã có pha cứu bóng xuất sắc khi anh lên hơi cao và Rober Pires có cú dứt điểm chéo góc cực mạnh từ khoảng cách 25m.
Phút thứ 90+2, Olic đi bóng dũng mãnh ở biên trái vượt qua Sagnol và chuyền vào cho tiền đạo Mornar, anh này khống chế bóng và xoay người loại Desaily rồi tung cú sút cực mạnh ngay từ vạch 5m50 nhưng thật tiếc là bóng đi ra ngòai khung thành. Thật tiếc cho Croatia...
Trận đấu kết thúc, hòa 2- 2 là một may mắn cho Pháp trong trận đấu này.
|
Đội hình xuất phát: Croatia (4-4-2): 12-Tomislav Butina; 13-Dario Simic, 21-Robert Kovac, 3-Josip Simunic, 22-Nenad Bjelica; 20-Giovanni Rosso, 5-Igor Tudor, 10-Niko Kovac, 7-Milan Rapaic; 9-Dado Prso, 11-Tomislav Sokota. HLV trưởng: Otto Baric. Pháp (4-4-2): 16-Fabien Barthez; 5-William Gallas, 15-Lilian Thuram, 8-Marcel Desailly, 13-Michael Silvestre; 4-Patrick Vieira, 17-Olivier Dacourt, 11-Sylvain Wiltord, 10-Zinedine Zidane; 12-Thierry Henry, 20-David Trezeguet. HLV trưởng: Jacques Santini. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận