Anh nghĩ về người cha quá cố, trong một lần vì cuộc mưu sinh đã hòa tan cùng biển, để mẹ và hai anh em mất phương hướng trong một thời gian dài.
Anh nghĩ về người mẹ trẻ tuổi đời nhưng già nua về thể xác, do đôi vai gầy phải nặng gánh vì con. Cơn bão lòng chưa kịp nguôi ngoai thì cơn bão dữ ào tới , cướp sạch tất cả những gì cả đời chắt chiu, dành dụm.
Tuấn nghĩ về Tú, người anh chỉ chào đời sớm hơn mình mười phút. Chỉ mười phút thôi nhưng mặc định rằng Tú làm anh, để có món đồ chơi nào đẹp Tuấn đều tranh phần của Tú và nhận được nụ cười hiền của anh. Đến tuổi cắp sách đến trường, Tuấn luôn xếp nhất lớp đầy kiêu hãnh, Tú khiêm nhường ở vị trí thứ hai. Vào đội bóng, Tuấn luôn tranh với Tú quyền được sút những quả penalty quyết định mang vinh quang về cho trường.
Trong cuộc thi thanh lịch, Tuấn cũng xung phong, mặc dù Tú giống em như hai giọt nước. Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, Tuấn cũng hơn Tú nửa điểm, dù thi cùng khối, cùng trường... Tuấn có cảm giác cả cuộc đời Tú chỉ biết thương yêu và nhường nhịn cho em.
Bước qua cánh cửa phòng đào tạo, Tuấn nghĩ sẽ bước qua một chương mới của cuộc đời. Lần đầu tiên Tuấn không tranh suất học duy nhất của anh. Chưa kịp ngồi xuống, Tuấn bắt gặp Tú, trên tay là mẫu đơn xin bảo lưu kết quả. Hai anh em nhìn nhau, mắt cay cay... Không ai thốt nên lời.
Áo Trắng số 23 (ra ngày 15/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận