![]() |
Ca sĩ Tuấn Hưng - Ảnh: Gia Tiến |
- Ca sĩ Tuấn Hưng: Nó lớn tới mức khiến người nghệ sĩ có thể hi sinh bản thân để có được tên tuổi trong lòng khán giả. Tôi đã chấp nhận hi sinh rất nhiều để có được chỗ đứng trong lòng khán giả: cuộc sống êm ấm riêng tư, không thể theo học nốt chương trình đại học, chịu sự phản đối quyết liệt của những thành viên trong gia đình vì câu xướng ca vô loài"... Nhưng nhìn lại, tôi tự thấy sự hi sinh đã được bù đắp xứng đáng.
* Câu 2: Chắc anh có rất nhiều xìcăngđan, vậy anh có ấn tượng với xìcăngđan cụ thể nào không?
- Những sự việc ồn ào trên báo chí thời gian gần đây trong chuyện tình cảm làm Hưng thật sự mệt mỏi. Và chắc chắn sẽ không dám để những chuyện tương tự như vậy cho báo chí biết. Sợ lắm rồi!
* Câu 3: Khi một mình rời Hà Nội nơi anh lớn lên để vào Sài Gòn, anh có thấy "ngại" không, hay lại động lực trái tim yêu âm nhạc đã giúp anh tới Sài Gòn không ngần ngại?
- Khi đi, tôi không biết trước được điều gi. Nhưng với tình yêu âm nhạc và gần như không có đường lùi, tôi phải tiến vào Nam. Và đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi.
2/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (11/4 THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)
* Câu 1: Anh có sợ những thăng trầm, sóng gió... trong "hành trình" làm nghệ sĩ?
- Điều đó luôn xảy ra với mọi ngành nghề. Nghệ sĩ không phải chịu nhiều áp lực của kinh tế hay những biến động của xã hội, nhưng họ lại thường xuyên phải giải quyết những biến động của chính bản thân họ.
* Câu 2: Quan niệm sống nào làm anh tâm đắc nhất?
- Hãy vì mọi người, trước khi muốn mọi người vì mình.
* Câu 3: Lòng nhiệt huyết và con tim - hai thứ đó đã bao giờ cùng song hành trong bài hát nào của anh?
- Tất cả. Nếu không thích thì không hát. Tôi được khán giả đánh giá là hát tình cảm, nên chỉ chọn và hát những bài hát mình thích và cảm được.
3/ LƯƠNG THỊ TỰ (sinh viên năm 3 - ĐH Sài Gòn)
* Câu 1: Với chất giọng lạ và truyền cảm, trong khi anh cũng thích thể loại nhạc trữ tình, vậy tại sao anh không tạo cho mình một phong cách ca sĩ trữ tình lãng mạn riêng biệt mà theo hát nhạc thị trường?
- Mỗi người đều tạo cho mình một lối đi riêng. Hưng chọn thị phần phục vụ số đông trước khi đưa ra một khía cạnh của bản thân mang tính cá nhân nhiều hơn.
* Câu 2: Với nghề ca sĩ, sau này khi không còn hát trên sân khấu được nữa, anh có dự định gì không?
- Nghề ca sĩ có cái phận của nó... Tuy biết nó "bạc" lắm, nhưng đã là nghiệp thì khó tránh khỏi. Mình có nhiều dự tính lắm nhưng chưa biết sức mình làm được tới đâu.
4/ NGUYỄN KIỀU VIÊT NHI (lớp 12C10, THPT Trần Quốc Toản, huyện Eakar, Đắk Lắk)
* Câu 1: Em được biết với các ca sĩ trẻ mới vào nghề, anh như một người anh trai luôn quan tâm, giúp đỡ tận tình. Nhưng có bao giờ sự giúp đỡ đơn thuần của anh làm người khác hiểu lầm và khiến cả hai cùng khó xử? Và những người may mắn được anh giúp đỡ là ai? Tất cả hay chỉ những người anh cho là có tài năng thật sự?
- Trời sinh ra con người thường cũng cho luôn tấm lòng nhân hậu. Ai cũng giống nhau. Hưng có lợi thế là có khả năng và nhiều điều kiện để giúp anh em mới vào nghề. Hưng luôn cố gắng giúp tất cả, không phân biệt, chỉ tùy theo khả năng chuyên môn của mỗi người. Phải nhìn thấy cái khuyết của họ phù hợp với trình độ và năng lực của mình, mới có thể giúp được người ta chứ.
* Câu 2: Trên thị trường âm nhạc ngày nay, có quá nhiều bài hát về tình yêu mà nội dung chính là bội bạc, chia ly, nước mắt, thất tình..., nghe rất buồn và đau khổ. Anh đã từng hát những bài như vậy, vậy đã bao giờ anh trải qua những cảm giác đau đớn thật sự làm anh mất niềm tin vào tình yêu chưa? Anh muốn có một tình yêu như thế nào, ngọt ngào, lãng mạn hay đắng cay thử thách...?
- Người ta chào đời bằng tiếng khóc và khi không còn tồn tại, những người xung quanh cũng tiễn đưa bằng tiếng khóc. Nên những cảm xúc của con người thường thiên về nỗi buồn, dù đôi khi chẳng ai làm gì cũng nhớ lại những kỷ niệm đã qua để buồn, nên họ hay hát những ca khúc buồn để tự sự. Chứ niềm vui thì chẳng ai nhắc tới nhiều. Đó là lý do người ta cứ hay hát nhạc buồn.
* Câu 3: Trên Giadinh.net, bài viết ngày 14-7-2009, anh đã nói anh có ước mơ về một gia đình hạnh phúc (bố mẹ anh sẽ chơi đùa cùng những đứa cháu nội, anh xem tivi ở phòng khách, còn vợ anh thì chuẩn bị bữa tối...). Nhưng anh lại nói anh còn nợ cuộc đời này nhiều quá, còn nợ tình của khán giả nên chưa lập gia đình vào thời gian này được... Em rất thắc mắc, chẳng phải anh đã cống hiến cho cuộc đời này, cho khán giả khá nhiều rồi sao?
- Còn yêu nghề ca hát, làm sao lập gia đình được? Lịch làm việc kín mít, nếu có vợ con thời gian đâu dành cho họ, rồi lại chia tay, lại làm khổ họ sao?
5/ ĐOÀN XUÂN TÂM ĐAN (167/7A Thích Quảng Đức, Phú Nhuận)
* Được biết anh là một ca sĩ rất đặc biệt: không có bầu show, không có fan club, nhưng tên tuổi của anh vẫn tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong thị trường âm nhạc. Vậy lý do nào giúp anh đủ tự tin đến như thế?
- Không biết giải thích thế nào luôn, câu hỏi quá khó. Hic... Chỉ biết mình luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt, sửa chữa những sai lầm cả trong công việc và cuộc sống để không mắc lại nữa... Điều đó cũng giúp mình được những người xung quanh yêu quý nhiều hơn.
6/ LINH TUYỀN (Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp)
* Nghe nói anh đã từng được Công ty Music Box mời đứng lớp một số tiết học về kỹ năng biểu diễn cho các học viên. Anh có nhận xét gì về những học trò của mình ở Music Box cũng như khuynh hướng nghệ thuật của các ca sĩ trẻ hiện nay?
- Không biết nói gì... Hic... Các bạn trẻ bây giờ vội vàng trong cuộc sống quá, họ cứ sợ những người khác sẽ lấy mất phần "nổi tiếng" của mình, nên tập thật nhanh để ra hát bằng bạn bằng bè mà chẳng nghĩ là mình chưa "chín" nghề. Sẽ là tự giết bản thân. Bên Music Box có Thanh Thảo phụ trách, nên mình không muốn nhận xét về chất lượng học sinh bên đó.
7/ NGUYỄN NGỌC TÈO (Long Hồ, Vĩnh Long)
* Nghe nói môn thể thao anh yêu thích nhất là bóng đá và bản thân anh còn tham gia đội bóng của các nghệ sĩ ở TP.HCM? Anh đá ở vị trí nào? Thường đá cặp với những ai? Có bao giờ anh ghi bàn thắng chưa hay chỉ chạy tới chạy lui cho đủ người trên sân? Anh có suy nghĩ gì về bóng đá VN? Điều gì làm cho nền bóng đá của chúng ta chưa bay lên đúng tầm so với lòng hâm mộ lớn lao của công chúng?
- Bóng đá là môn thể thao Hưng yêu nhất. Nó rèn luyện cho mình đầy đủ kỹ năng trong cuộc sống, biết sống vì những người xung quanh đúng lúc, biết kết thúc sự việc ở cự ly nào là hoàn hảo, biết lui lại tìm sơ hở của đối phương và lao lên hỗ trợ đồng đội tìm bàn thắng... Xem người nào đá bóng, bạn có thể đoán được phần nào tính cách của họ. Bóng đá VN đang tiến bộ rất nhanh. Chúng ta cứ quen nhìn vào mảng tối để đánh giá kém đi về sự nỗ lực của cả một hoạt động. Cầu thủ VN đã khác rất nhiều, khi có đầy đủ các phẩm chất: tốc độ, kỹ thuật cơ bản, kỹ chiến thuật cũng như được cọ xát với những trận đấu quốc tế. Chỉ có điều... áp lực danh hiệu quá nặng, nên cầu thủ VN hay đánh mất mình trong những thời điểm quan trọng. Nói chung, bóng đá VN đã tiến bộ nhiều.
8/ TRẦN ANH DŨNG (Q.3, TP.HCM)
* Câu 1: Mấy năm nay anh là một trong những ca sĩ được mời đi hát cho bà con Việt kiều ở nước ngoài rất thường xuyên. Cảm giác của anh trong những chuyến đi đó? Anh có cảm xúc không hay cũng chỉ là chuyện chạy sô đường dài, có tiền nhiều hơn? Khán giả VN ở nước ngoài khác với khán giả trong nước như thế nào?
- Ai ai cũng bôn ba trên con đường mưu sinh, cố gắng làm thật nhiều để có được mọi thứ mình muốn. Nghề ca sĩ rất may mắn vì được làm cái mình thích, được giải trí và kiếm tiền với chính công việc mình đang làm. Thế nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những tác động của áp lực công việc và cuộc sống. Đi diễn ở nước ngoài là khoảng thời gian mà chính bản thân được thoải mái nhìn lại mình và những gì mình đã, đang và sẽ làm. Hưng luôn giữ được cảm xúc tốt nhất khi gặp khán giả ở bất kỳ nơi nào mình tới. Tuy nhiên tiền thù lao lại là yếu tố chính để quyết định chuyến lưu diễn. Vì nếu không cao hơn hát ở trong nước nhiều thì không bao giờ mình chấp nhận đi xa nhà. Khán giả ở đâu cũng giống nhau vì họ yêu âm nhạc nên mới tới xem ca sĩ hát. Chỉ còn vấn đề là ca sĩ có làm khán giả hưng phấn và muốn nghe hay không thôi.
* Câu 2: Do tình trạng sao chép đĩa lậu quá kinh khủng nên hiện nay hầu như tất cả ca sĩ đều phải tự bỏ tiền túi làm CD như một cách tự quảng bá tên tuổi chứ không có hãng băng đĩa nào dám đầu tư nữa. Anh nghĩ về chuyện này thế nào? Theo anh, phải làm sao để chống lại được tệ nạn này?
- Quá chán khi nhắc tới thị trường băng đĩa. Nếu một ca sĩ ở nước ngoài mà có nhiều bài được khán giả yêu thích như Hưng thì có thể sống khỏe cả đời bằng tiền thu nhập từ CD và bản quyền nhạc chuông, nhạc chờ... Nhưng thôi... chấp nhận. Tốt nhất là không nên có ý kiến gì cả. Vì đó là công việc của chính quyền. Chính quyền còn chưa muốn làm thì băng đĩa lậu còn lộng hành. Vậy thôi.
9/ PHẠM VĂN SƠN (Hà Nội)
* Nghe nói anh là con một, chắc là cậu ấm được cưng lắm? Có thể cho biết đôi dòng về bố mẹ anh? Ông bà có vui khi thấy anh thành công? Có buồn khi anh luôn sống xa nhà? Có khi nào anh làm bố mẹ buồn lòng chưa?
- Con một thì đương nhiên là được cưng chiều. Nhưng nếu không có sự cứng rắn của bố, tôi không thể trưởng thành được như vậy. Nếu không học được cách sống hòa đồng của mẹ, luôn vì những người xung quanh trước, thì tôi không thể có được những người bạn tốt như bây giờ. Nếu không có sự dạy dỗ đầy đủ và tình thương yêu, tôi chẳng biết giờ này tôi là ai?
Xin cảm ơn tất cả. Xin chúc Áo Trắng và bạn đọc luôn sống mãi với con đường đã chọn.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi với Đàm Vĩnh Hưng Cái tên Đàm Vĩnh Hưng hay Mr. Đàm có lẽ không còn xa lạ gì với phần lớn người Việt hiện tại. Nhạc của anh được mở khắp các thành phố cho tới miền quê; từ quán cà phê sang trọng cho đến quán cà phê cóc vỉa hè; từ nhà hàng cho đến quán ăn bình dân; từ siêu thị cho tới bến xe; từ xe kẹo kéo cho tới xe hơi riêng... Cũng đã không biết bao nhiêu lần anh lên bục nhận các giải thưởng âm nhạc. Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, anh còn là một người kinh doanh mát tay với chuỗi quán hủ tiếu Tùng Hưng, cháo Cây Thị... Yêu thích thời trang, anh cũng đang ôm ấp kế hoạch gầy dựng cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Anh còn là một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng trong giới ca sĩ. Và thời gian gần đây, anh lại cho thấy năng lực quản lý không tệ của mình trong việc điều hành Công ty Tiếng Hát Việt. Sau khi giới thiệu “gà” đầu tiên là ca sĩ Thiên Vương - cựu thành viên nhóm MTV, mới đây Công ty Tiếng Hát Việt của Mr. Đàm lại rình rang mang giọng hát Dương Triệu Vũ về VN. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ trong tay anh hiện còn rất nhiều “gà” chờ ra mắt. Bận rộn là thế, nhưng Mr. Đàm vẫn không quên lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình trong năm 2010. Ngày 4 và 6-3 qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có hai đêm Thao thức vì em tại Quảng Ninh và Hà Nội. Hai đêm nhạc này mới chỉ là “khúc dạo đầu” trong chuỗi dự án của anh trong năm 2010. Ngày 19-3 anh sẽ tổ chức và tham gia live show đầu tiên tại VN của Dương Triệu Vũ. Vào tháng 5 tới, anh sẽ trở lại Hà Nội với liveshow “5 không”: không ghế ngồi, không máy lạnh, không nhạc chậm, không có sự dừng lại và không dành cho người yếu tim tại sân vận động Mỹ Đình. Đến tháng 10, anh sẽ phối hợp cùng sân khấu kịch Idecaf tiếp tục tổ chức hai đêm nhạc xưa tại TP.HCM và Hà Nội với chủ đề Chuyến tàu hoàng hôn. Bên cạnh các liveshow, Đàm Vĩnh Hưng cho ra mắt một loạt album trong năm 2010. Dự kiến anh sẽ tung ra tới 4 album riêng và 2 bộ album nhạc xưa với khoảng 45 ca khúc. Trong 4 album có một album song ca cùng Thanh Lam, một album nhạc ballad, một album nhạc mang âm hưởng dân ca và một album đặc biệt được thu âm trực tiếp với sự tham dự của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Hãy nhanh chân đặt câu hỏi với Mr. Đàm để biết thêm nhiều điều về anh và nhận những quà tặng hấp dẫn từ anh. Xin gửi câu hỏi về Áo Trắng (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - email: tapsanaotrang@tuoitre.com.vn). Ba bạn đọc có câu hỏi hay sẽ được nhận quà của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận