10/03/2009 16:53 GMT+7

Con xin lỗi mẹ

NGỌC HÂN
NGỌC HÂN

TTO - Tôi yêu mẹ tôi lắm. Có thể mọi người sẽ nghĩ điều đó không cần phải nói, vì đứa con nào chẳng yêu quý mẹ của mình. Nhưng không thể tin được lại có ngày chính tôi đã khiến mẹ phải quỳ mọp dưới chân mình mà khóc.

dTi12Mxt.jpgPhóng to
TTO - Tôi yêu mẹ tôi lắm. Có thể mọi người sẽ nghĩ điều đó không cần phải nói, vì đứa con nào chẳng yêu quý mẹ của mình. Nhưng không thể tin được lại có ngày chính tôi đã khiến mẹ phải quỳ mọp dưới chân mình mà khóc.

Tôi làm sao hiểu được nỗi đau khổ dày vò người phụ nữ chưa tròn 30 tuổi, khi biết chồng mình có người phụ nữ khác. Làm sao biết được nỗi cô đơn khi mẹ một mình vò võ chờ ba bên mâm cơm đã nguội ngơ nguội ngắt từ khi nào, cạnh đó đứa con gái nhỏ đã ngủ say.

Khi tôi lờ mờ nhận ra gia đình mình sắp có biến cố lớn, cũng là lúc tôi thấy mẹ gầy rộc đi. Mẹ nhận được bức thư của ba gửi qua đường bưu điện, nhưng mẹ lại không mừng rỡ như mọi khi mà lại ngồi thụp xuống thẫn thờ. Suốt mấy đêm không ngủ, mắt thâm quầng mẹ quyết định ký vào tờ giấy có dành sẵn một chỗ trống. Buổi chiều hôm đó hai mẹ con nằm ôm nhau khóc, chẳng thiết gì đến bữa cơm chiều nữa.

Sau khi ly hôn, mẹ đưa tôi về sống ở quê ngoại. Ngần ấy năm sống ở nhà ngoại, ngoài nỗi đau hạnh phúc riêng tan vỡ mẹ bị tổn thương nhiều hơn bởi cách hành xử của chính những người thân trong gia đình.

Rồi hai mẹ con tôi dựng cái chòi cạnh con lạch sau nhà ngoại. Cái chòi làm bằng tôn thủng lỗ chỗ, mùa hè nóng như rang, mùa đông gió lùa vào lạnh buốt. Mẹ con tôi ngủ cạnh chuồng heo lúc nào cũng ngai ngái mùa cám lẫn mùi phân. Thứ mùi ấy ám ảnh tôi một quãng thời gian dài và có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được cái mùi ngai ngái và tuổi thơ cơ cực đó.

Thương con thiệt thòi vì không có cha, mẹ dồn hết tất cả tình thương cho tôi. Mẹ chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi, miễn nó đem lại niềm vui cho tôi, một đứa trẻ mất cha. Mãi đến bây giờ mẹ vẫn không thôi day dứt vì đã không thể cho tôi một gia đình trọn vẹn, dù có thể nếu còn sống với ba, mẹ còn khổ sở hơn gấp ngàn lần.

Tám năm sau ngày ly hôn, mẹ gặp dượng. Tôi không nói gì chỉ thể hiện phản ứng bằng cách chúi mũi vào việc học để không phải nhìn thấy mẹ và những điều mình không muốn thấy.

Rồi mẹ mang thai em trai tôi, tôi không biết. Đến khi bụng mẹ to lên và nghe hàng xóm trêu chọc là mình sắp có em, tôi mới hay. Tủi thân và nhất là đau khổ vì cảm giác bị bỏ rơi, tôi giận mẹ kinh khủng. Ngay trong phút chốc tôi đã uống sạch một nắm thuốc để mong giải thoát cho mình khỏi cảm giác đó.

Mẹ phát hiện kịp khi nhìn thấy bức thư tôi để dưới gối. Chiều hôm đó dưới trời mưa tầm tã cùng cái bụng bầu vượt mặt, mẹ đội mưa đi mua đậu xanh nấu lấy nước đổ cho tôi giã thuốc. Bà quỳ mọp dưới chân tôi vừa khóc vừa đấm vào bụng. Mưa xối ào ạt trên mái nhà và nước mắt cũng chảy tràn trên má hai mẹ con tôi. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vì thương mẹ và cũng vì căm giận bản thân mình.

Mẹ ơi, hôm nay con đã là một người mẹ. Con đã hiểu những gì mẹ từng gánh chịu, hiểu sự hi sinh mẹ dành cho con, hiểu những nhọc nhằn của mẹ để con có được ngày hôm nay và hiểu rằng con chính là nguồn sống của mẹ. Con biết ơn mẹ vô cùng.

Tận đáy lòng con cảm ơn vì mẹ là mẹ của con. Cảm ơn mẹ vì đã vừa làm cha, vừa làm mẹ khi con không có cha bên cạnh. Cảm ơn mẹ đã xem con là cả thế giới của mẹ. Cảm ơn mẹ ngàn lần vì đã cho con cuộc sống này một lần nữa và dạy con biết yêu thương...

Mời bạn viết Những lời của con

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

NGỌC HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên