![]() |
Pha ngã người sút bóng của Thanh Bình - Ảnh: Reuters |
Thú thật trước khi bóng lăn, giới phóng viên thể thao đã nghĩ rằng giỏi lắm là đội tuyển VN chỉ tìm được trận hòa trước đối thủ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Vậy mà đội tuyển chúng ta đã tạo nên cơn “địa chấn” của bóng đá châu Á, làm đảo lộn tất cả mọi dự đoán...
Vâng, ngay cả khi mơ, nhiều người hâm mộ cũng không thể mơ đến một chiến thắng huy hoàng và vẻ vang như thế dù vào năm 2003, đội tuyển VN đã từng hạ gã khổng lồ Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2004.
Phải nhìn nhận UAE không quá mạnh, nhưng là đối thủ cực kỳ khó chơi. Hầu hết các cầu thủ họ đều cao to và có trình độ kỹ thuật hơn hẳn đội VN. Đặc biệt trên hàng công, họ sở hữu cặp tiền đạo Ismaeil Matar (10) và Faisal Khalil (11) có tầm nhìn, khả năng xử lý bóng và kỹ thuật cá nhân cực tốt. Ở phút 30, Faisal Khalil đã làm thót tim khán giả VN khi anh dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua trung vệ Huy Hoàng, xâm nhập vòng cấm địa rồi dùng chân trái thực hiện cú sút cực mạnh vào góc xa. May mà thủ thành Hồng Sơn đã phản xạ tuyệt vời, kịp choài người đẩy bóng ra.
Trước một đối thủ vượt trội về nhiều mặt như thế, cái hay nhất của các tuyển thủ VN là họ vẫn giữ được cái đầu bình tĩnh và bản lĩnh. Họ chủ động cầm bóng, chống trả kiên cường, “ăn miếng trả miếng” sòng phẳng với đối phương. Trong hiệp 1, lẽ ra đội tuyển VN đã tìm được bàn thắng nếu như pha bật cao đánh đầu của Thanh Bình từ quả đá phạt do Quang Thanh thực hiện ở phút 15 đi chính xác hơn. Đến phút 53, VN lại có thêm một cơ hội ăn bàn rõ rệt khác: cú sút cực mạnh của Vũ Phong từ ngoài vòng 16,50m buộc thủ thành Nasser phải đẩy bóng ra, Thanh Bình ập vào nhưng lại thực hiện cú sút quá nhẹ đi đúng vào tay Nasser sau động tác đảo người qua mặt một hậu vệ UAE.
Bàn thắng đến ở phút 64 như một sự logic và tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà đội chủ nhà thể hiện trước đó: Minh Phương bấm bóng cho Thanh Bình băng lên và pha ngã người thực hiện cú vôlê không trúng bóng của Bình vô tình đã tạo thành động tác giả làm bất ngờ hàng phòng ngự UAE. Quang Thanh từ sau băng lên thực hiện cú sút quyết đoán làm tung lưới UAE.
![]() |
Công Vinh “tả xung hữu đột” trước hàng phòng ngự UAE - Ảnh: Sĩ Huyên |
Sẽ thật thiếu sót khi nhắc đến chiến thắng của VN mà không nhắc đến công lao của trung vệ Huy Hoàng. Suốt 90 phút, Hoàng chơi cần cù, làm việc miệt mài như con ong thợ. Cái chất lì lợm cùng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn của Hoàng đã nhiều lần cứu nguy, giúp đội tuyển VN bảo vệ nguyên vẹn mành lưới.
Đêm qua là đêm mất ngủ của hàng triệu khán giả VN. Và người hâm mộ VN đang mơ tới con đường trải hoa dành cho đội bóng...
Phát biểu sau trận đấu HLV Alfred Riedl: “Chúng ta được xem một trận đấu thật thú vị. Với hai bàn thắng như thế, chiến thắng thuộc về đội tuyển VN là xứng đáng. Trước trận đấu, nhiều người dự đoán UAE sẽ thắng. Ở một số thời điểm trong trận đấu cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng. Thật ra trong trận đấu cần đến may mắn và chúng tôi đã có được may mắn đó”. HLV Bruno Metsu: “Đội tuyển VN đã chơi một trận tốt. Trọng tài đã bỏ qua một số tình huống có thể dẫn đến penalty của đội chúng tôi. Ở thời điểm đó chúng tôi có cảm giác chỉ muốn trở về nhà ngay. Tuy nhiên đó không phải là tất cả lý do dẫn đến thất bại của UAE. Bóng đá là như vậy và chúng tôi chấp nhận”. |
...............................................
![]() |
CĐV trên đường diễu hành từ Cầu Giấy ra bờ hồ - Ảnh: Khương Xuân |
“Thật vui, không ngờ đội tuyển VN lại đá hay như vậy. Chắc đêm nay bọn em phải đi diễu hành và hò hét suốt đêm. Lâu rồi không được xem một trận hay và sướng như vậy” - Tuấn Anh và CĐV Trường ĐHQG Hà Nội tâm sự.
Hàng đoàn người và xe ầm ầm đổ trên các phố với cờ hoa, trống chiêng... 23g những cửa hàng bán băngrôn, cờ hoa lại được một phen sốt dẻo vì không đủ phục vụ khách từ SVĐ trở về trên đường diễu hành ra bờ hồ. Các phố chính trên đường đổ ra hồ Gươm càng về đêm càng đông đúc và ồn ã. Tuy nhiên, không thấy xuất hiện hiện tượng quá khích như đua xe, lạng lách.
Trong khi đó tại TP.HCM, cơn mưa dai dẳng vẫn không cản được hơn 1.000 CĐV đến xem và cổ vũ cho đội tuyển qua màn ảnh truyền hình rộng 300 inch đặt tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên. Tuy nhiên, không khí tại TP.HCM “hơi xìu” so với Hà Nội. Bạn Nguyễn Tuấn Minh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, cho biết: “Rất vui vì đội nhà chiến thắng, tuy nhiên do không có phương tiện cổ vũ từ trước nên không khí buổi tối hôm nay hơi chùng xuống”.
Các thành phố lớn khác như Cần Thơ, Đà Nẵng... cũng có rất ít người xuống đường vì không có sự chuẩn bị trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận