![]() |
Bé tìm thấy gì trong "kho tàng truyện cổ tích"? - Ảnh: T.T.D. |
Cháu thuộc lòng từng câu thơ trong truyện Tấm Cám như: Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Để bổ sung kiến thức cổ tích cho con, tôi đưa cháu đi mua truyện.
Dạo một vòng qua vài hiệu sách trên đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ mới thấy thị trường truyện dành cho thiếu nhi hiện nay rất nhiều, đa dạng và phong phú. Từ Truyện cổ Grimm, Truyện cổ Andersen đến Tấm Cám, Cô bé quàng khăn đỏ... đều có, chỉ sợ không có tiền mua...
Mở một vài truyện cùng chung tên gọi nhưng khác nhà xuất bản mới thấy truyện cổ tích đang bị cách tân và mất dần ý nghĩa đích thực khi được chuyển thể qua những tranh vẽ đầy màu sắc hay trong những bản lược dịch vô hồn. Đọc truyện cổ tích bây giờ hầu như hiếm có cụm từ mở đầu ngày xửa ngày xưa.
Đọc truyện cổ tích dựng hình của NXB Đồng Nai mới thấy truyện cổ tích bị biến dạng. Trong truyện Tấm Cám, những câu thơ vốn đã trở thành "thương hiệu" mà con gái tôi thuộc lòng đều không hề có, hay trong truyện Công chúa ngủ trong rừng (NXB Mỹ Thuật), nội dung bị thay đổi từ 13 bà tiên nay chỉ còn 7 bà!
Truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn của NXB Kim Đồng, người biên tập đã cắt bỏ hẳn phần hoàng hậu ngồi thêu bên khung cửa vô tình bị kim đâm vào tay chảy máu, nhìn thấy giọt máu đỏ trên nền tuyết trắng, hoàng hậu buột miệng ước có được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun...
Đọc truyện cổ tích trước đây thấy được những hình ảnh lung linh, huyền ảo, ngôn từ trau chuốt, lời lẽ dịu dàng đằm thắm, chan chứa tính giáo dục, định hướng nhân cách, tâm hồn cho trẻ. Truyện cổ tích bây giờ chỉ toàn câu văn khô cứng, cốt truyện bị lược bỏ, giảm thiểu tới mức tối đa.
Cầm vài quyển truyện trên tay, tôi nghĩ mãi nếu các NXB cứ cách tân thì dần dần cổ tích sẽ bị mai một giá trị đích thực của nó. Và rồi con gái tôi và thế hệ của cháu sẽ không còn biết đến cụm từ "ngày xửa ngày xưa" như đồng vọng của quá khứ mỗi khi đọc những trang sách mới vô hồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận