![]() |
Thầy giáo Nguyễn Việt Hòa bên những tác phẩm của học trò tại Ngày thơ VN 2010 - Ảnh: Lê Hằng |
Có một CLB nghệ thuật cộng đồng tại Hà Nội mang tên Cốc Cốc Cốc - lấy từ câu thơ đồng dao quen thuộc của nhà văn rất yêu thiếu nhi Võ Quảng.
Chủ nhân của CLB là họa sĩ trẻ Nguyễn Việt Hòa. Không đi theo ngành nông nghiệp như kỳ vọng của cha mẹ, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Việt Hòa xuôi ngược Bắc Nam, lăn lộn mưu sinh. Khát khao được là chính mình trong công việc, anh trở về thủ đô mà không ngờ rằng nghiệp vẽ còn gắn cả với việc dạy dỗ con trẻ.
Lớp học đầu tiên của thầy Hòa chỉ là khoảng sân trong xóm lao động nơi anh sống, giáp một cánh đồng nằm ven đường Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc. Sau, anh được các cụ hưu trí ủng hộ, cho mượn hội trường làm lớp vẽ.
Lớp học thứ hai ra đời từ chính ý tưởng của... phụ huynh! Biết thầy giáo nghèo không có cơ sở dạy riêng, phụ huynh sống trong khu 17 T9, Trung Hòa - Nhân Chính tận dụng kho để đồ, bàn bóng bàn dưới chân cầu thang chung cư, kê ghế kê bảng để thầy trò tới học.
Thêm một chút may mắn, sau dịp tổ chức triển lãm tranh, ban giám hiệu Trường tiểu học Thanh Xuân Trung đồng ý để Việt Hòa mở lớp vẽ tại đây. Mơ ước trở thành họa sĩ làm được nhiều việc tốt cho cộng đồng, cùng tình yêu tâm hồn thơ Võ Quảng, Việt Hòa trìu mến đặt cho những lớp học vẽ của mình cái tên: CLB nghệ thuật cộng đồng Cốc Cốc Cốc.
Cha mẹ buồn phiền vì đứa con “không ai dạy được”, họ hàng thầm trách cậu cháu “khác người”, nhưng Việt Hòa vẫn tiếp tục từ bỏ những tháng lương ổn định, tập trung xây dựng lớp vẽ. Đều đặn ba buổi một tuần thầy đến lớp, mang theo nhiều phương pháp dạy khác nhau. Học vẽ biển, tạo cảm hứng cho trò từ thơ ca và âm nhạc, thầy vừa ngân nga bài thơ Sóng và Bé của bác Phạm Hổ, vừa cho cả lớp nghe đoạn nhạc cổ điển mang tiếng sóng vỗ.
Học vẽ người, thầy yêu cầu trò vẽ nét viền quanh một “người mẫu” nằm trên tấm bìa khổ lớn. Ban đầu nhiều em sợ độ cao, sợ không gian rộng, không dám thực hiện bài tập. Dần dần một hai bạn hưởng ứng, lòng tự tin được phát huy, cả lớp hào hứng hoàn thành bức vẽ.
Khuyến khích óc sáng tạo và sự tự do, Việt Hòa không bỏ qua những bài học cơ bản về màu sắc, đường nét bằng các buổi học về màu hay tĩnh vật. “Mỗi trò có một tố chất riêng nên phải tìm chất liệu phù hợp. Bút dạ dùng để vẽ chi tiết, màu nước để vẽ theo cảm hứng, bút sáp dành cho những bạn có tay khỏe. Nhưng cũng có những tác phẩm được thực hiện bằng 10 đầu ngón tay nhúng màu vẽ của các em!”- thầy Hòa cười nói.
Tính trẻ chóng chán, mau thay đổi, được sự ủng hộ của phụ huynh, thầy Hòa bắt đầu tổ chức những buổi học dã ngoại, xa hơn cho các bé thử sức trong những cuộc giao lưu, triển lãm tranh đa dạng.
Bảng thành tích của CLB dài thêm sau gần hai năm thành lập. Nhiều tác phẩm của các em đã góp mặt trong Sân thơ thiếu nhi, Ngày thơ VN 2010 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những bức tranh của CLB nghệ thuật cộng đồng Cốc Cốc Cốc cũng đã làm đẹp thêm cho những bài thơ trong hai cuốn sách của NXB Kim Đồng: tập thơ Anh Đom Đóm - 2010 (thơ Võ Quảng), Chú bò tìm bạn - 2010 (thơ Phạm Hổ)...
Mới đây, Việt Hòa tìm thấy một xưởng vẽ ưng ý - địa điểm dành riêng cho việc tập kết, bảo quản hàng trăm bức tranh đang lồng khung trắng của học trò. Một tủ sách thiếu nhi Cốc Cốc Cốc cũng đang hình thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều người bạn và sự ủng hộ trên website http://www.facebook.com/pages/Lop-ve-Coc-Coc-Coc/146458668896.
“Nếu kiên trì gõ cửa, sau tiếng “Cốc Cốc Cốc” đánh thức trái tim, sẽ là tiếng “Mời vào” mở ra những gì đẹp đẽ nhất!” - Việt Hòa đã bền bỉ gõ và mở ra một thế giới đầy sắc màu như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận