27/04/2004 07:29 GMT+7

Cô SV "Theo mẹ" và "Gặp gỡ nhiếp ảnh" ở Pháp

ĐẶNG TƯƠI
ĐẶNG TƯƠI

TT (TP.HCM) - Bạn Mai Thanh Lan - 23 tuổi - SV năm 3 lớp nhiếp ảnh 7, khoa Mỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM - vừa được Ban Giám khảo quyết định trao giải nhất với bộ ảnh Theo mẹ và Một góc sinh viên.

I8ntegpX.jpgPhóng to
Một trong những bức ảnh của bộ sưu tập "Theo mẹ" của Mai Thanh Lan

Bộ ảnh Theo mẹMột góc sinh viên được trưng bày trong cuộc triển lãm của sáu nhà nhiếp ảnh sinh viên tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) từ tháng 2 đến 4-2004,

Phần thưởng là một chuyến đi Pháp để tham gia chương trình “Gặp gỡ nhiếp ảnh” tại Trường Nhiếp ảnh quốc gia Arles. Chuyến đi diễn ra vào tháng bảy tới và bạn cũng sẽ được tham quan Bảo tàng Nhiếp ảnh Nicéphore Niépce ở Chalon-sur-Saône.

Bộ ảnh Theo mẹ gồm 11 tấm là hình ảnh những em bé ở các lò gốm Bình Dương đang nặn gốm, tô màu hoặc đang chơi cùng nhau… Lan bảo: “Hồi nhỏ lúc 5, 6 tuổi mình thường theo mẹ đi làm, nên nay nhìn thấy những đứa bé ở lò gốm, mình mường tượng ra những ngày tháng cũ và thấy lòng xúc động vô cùng”.

Những bức tượng, những đứa bé bò trên nồi, niêu, xoong, chảo bằng gốm... viết bài khiến Lan xúc động. Có lẽ nó cũng đã làm lay động trái tim những vị giám khảo lần này.

Bộ sưu tập Một góc sinh viên Lan chụp khi cùng bạn bè vào chơi ký túc xá, chơi thể thao hoặc học trong trường, lớp. Nó xuất phát từ “ruột” rồi nên Lan thể hiện trông thân quen và gần gũi như thể hiện chính mình.

ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên