“Chú cò màu xanh dương đã làm tổ ở đây từ ngày 5-4 - Peter Stumm, thôn trưởng thôn Briesen, cho biết - Không biết màu xanh này từ đâu ra nhưng người ta cũng loại bỏ khả năng đó là màu tự nhiên”.
Con chim di trú này “có thể đậu xuống một bãi chất thải sơn nào đó”, ông nói thêm. Chú cò xanh này cũng đã kiếm được một bạn đời, đó là con cò mái trắng muốt, hiện đang ở trong tổ của nó.
![]() |
Chú cò màu xanh đậu trên tổ - Ảnh: AFP |
Để tìm hiểu màu sắc nhân tạo của chú cò, các chuyên gia đã dùng thang leo lên tới tổ của nó trên mái một ngôi nhà nhưng “họ đã không lấy được cái lông nào” - Stumm giải thích. Tuy nhiên, kể từ nay họ không còn muốn quấy rầy hai con cò này nữa vì hiện đang là mùa yêu đương của chúng - theo văn phòng thôn, nơi dự kiến làm một kiểu thiệp in hình chú cò xanh dành cho thôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận