03/09/2006 15:31 GMT+7

Cô giáo Nguyễn Thanh Hằng và "sổ kiến nghị" gửi lên Bộ trưởng

Nguồn: Thanh Niên
Nguồn: Thanh Niên

20g ngày 1-9, những cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn lần lượt kéo đến căn hộ nhỏ của cô giáo Nguyễn Thanh Hằng nằm trên lầu 4, chung cư 207 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

tqSFb3Eo.jpgPhóng to
Cô - trò ôn lại những kỷ niệm sau nhiều năm gặp lại

Trước đây thì chỉ có một mình cô giáo Nguyễn Thanh Hằng ôm chồng đơn khiếu nại đến từng cơ quan chức năng, tuyệt vọng mong chờ một ngày những tiêu cực đã xảy ra trong Trường Lê Quý Đôn được làm sáng tỏ, lấy lại danh dự nhà giáo của mình...

Nay, cô không còn đơn độc nữa vì dư luận đã lên tiếng. Cô Hằng đã có những người bạn, những học trò cũ của mình tìm đến sẻ chia.

Đến 22g đêm, nhà của cô Hằng đã chật ních, tiếng nói cười, những lời động viên của học sinh cũ đối với người giáo viên mà theo lời họ là "cô giáo thương học trò nhất" vang lên không ngớt. Trong những học trò cũ của cô giáo Hằng, lớp "kỳ cựu" nhất là khóa 1988 - 1991, tức là ra trường đã hơn 15 năm, hiện nay đang là những người thành đạt trong xã hội.

Những học sinh Lê Quý Đôn khóa mới nhất của cô Hằng cũng đã học cô từ năm 1998 - 2001... Tất cả đều nghe tin cô giáo cũ đấu tranh chống lại những tiêu cực tại Trường Lê Quý Đôn và tất cả đều đồng lòng cùng cô giáo Hằng sát cánh trên những chặng đường gian nan sau này.

Nói về bản kết luận thanh tra của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, đề tài đang nóng nhất trong ngày, bạn V.T.A.T. (cựu học sinh lớp 10A8 niên khóa 1999 - 2002) cho biết: "Khi kết luận của đoàn thanh tra được công bố trên mặt báo, biết cô sẽ buồn nên chúng em đến để chia sẻ và hy vọng sẽ cùng cô tiếp tục viết đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp".

Trong nỗi bức xúc cao độ, anh Trần Hữu Đạt - cựu học sinh Lê Quý Đôn niên khóa 1988 - 1991, hiện đang là giám đốc kinh doanh sản phẩm máy in của Công ty Đồng Nam - đã bộc bạch: "Một kết luận thanh tra khó có thể làm vừa lòng dư luận. Cô Hằng, người có tâm với nghề giáo đã đấu tranh đến cùng. Chúng tôi - những người học được một phần sáng của cái tâm đó sẽ quyết tâm cùng cô đi đến cùng của sự việc".

Còn em T.N.T. - niên khóa 1998 - 2001 - thì góp vào: "Hy vọng có thêm nhiều người thì cô Hằng sẽ tự tin hơn, dũng cảm hơn, không cảm thấy đơn độc nữa trên mặt trận chống tiêu cực". Cứ thế, những tấm lòng trải ra với những tấm lòng và trong những lúc nguy hiểm đối đầu, mới thấy cái nghĩa thầy trò thật cao cả.

Cứ vài phút thì có một vài em học sinh tìm đến với cô Hằng, thậm chí đến 23 giờ đêm vẫn có học trò của cô Hằng lục đục gõ cửa nhà cô... Thông tin về cô giáo Nguyễn Thanh Hằng lan nhanh như làn sóng điện.

wDxqNC9q.jpgPhóng to
Những cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn ký tên vào bản kiến nghị
Trong số những học sinh tìm đến với cô Hằng, có 2 em cựu học sinh niên khóa 1998 - 2001 là V.T.A.T. và N.Đ.D. đã đưa ra sáng kiến lập một cuốn sổ "kiến nghị" gửi lên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Sáng kiến này đã được nhiều cựu học sinh, phụ huynh, giáo viên đồng ý và mọi người đã đặt bút ký vào cuốn sổ này.

Cho đến hôm qua, 2-9, cuốn sổ còn tiếp tục được nhiều người ký tên với hy vọng mong rằng vị tân Bộ trưởng có những hành động cụ thể để chấn hưng nền giáo dục nước nhà, mà trước mắt là xử lý những tiêu cực trong ngành giáo dục xảy ra trong thời gian gần đây, trong đó có vụ "chạy trường" tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nhìn gương mặt sáng ngời hạnh phúc của thầy trò cô giáo Nguyễn Thanh Hằng khi gặp lại nhau, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Hạnh phúc, hóa ra lại khá dễ tìm, chỉ cần người ta có tấm lòng rộng mở...

Bản kiến nghị của các cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn

Kính gửi:Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam

rEiO10DC.jpgPhóng to
Bản kiến nghị của cựu học sinh, phụ huynh, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn

Chúng tôi, là những cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM, lớp 10A12 (niên khóa 1998 - 2001) và lớp 10A8 (niên khóa 1999 - 2002), rất quan tâm và theo dõi loạt bài "chạy trường" vừa qua. Thiết nghĩ nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì danh tiếng mái trường Lê Quý Đôn bị ảnh hưởng rất xấu.

Với chúng tôi, Trường Lê Quý Đôn là nơi nuôi dạy, nơi rèn luyện nên những con người đã và đang đóng góp công sức cho xã hội. Hơn nữa, đó là ngôi trường thật sự gắn bó rất nhiều kỷ niệm với những thầy cô chân chính, với bạn bè trang lứa thân thương. Chúng tôi luôn tự hào khi mang trên vai phù hiệu Trường Lê Quý Đôn.

Chính vì vậy, đứng trước sự việc tiêu cực của một số cá nhân giáo viên tại trường, chúng tôi không khỏi bất bình. Tập thể hai lớp đồng lòng lên tiếng xin ngài Bộ trưởng xem xét và trả lại môi trường trong sáng nơi học đường. Theo đó, chúng tôi xin đưa ra một vài kiến nghị như sau:

1. Đề nghị ngài Bộ trưởng phát động phong trào "Nói không với chạy trường, không chỉ riêng Trường Lê Quý Đôn mà là tất cả các trường trên toàn quốc".

2. Tạo điều kiện học tập công bằng cho tất cả học sinh để tránh tình trạng chạy trường.

3. Đề nghị Bộ trưởng có hướng giải quyết triệt để những tiêu cực của một số giáo viên trong đường dây chạy trường của Trường Lê Quý Đôn để những học sinh ra trường, đang học tại trường không vì thế mà ảnh hưởng về tâm lý và danh dự khi mang danh là học sinh Lê Quý Đôn.

Thư kiến nghị này còn được sự hưởng ứng của các phụ huynh, học sinh trong trường và của nhiều trường trong thành phố.

Kính mong ngài Bộ trưởng xem xét để trả lại danh tiếng cho Trường Lê Quý Đôn, hãy vì nền giáo dục tương lai của nước nhà.

Kính chúc ông sức khỏe dồi dào.

(Đã ký)

HỮU PHÚ - TỬ DUY

Nguồn: Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên