17/11/2009 07:41 GMT+7

Cô gái ơi, lên tiếng đi!

Bích Vũ (moon16_and_me@...)
Bích Vũ (moon16_and_me@...)

TT - Câu chuyện tình “sét đánh” giữa chàng trai Mỹ Ethan Yang và “cô gái Mỹ Tho” trên chuyến xe từ thành phố nhỏ bé dễ thương này trên Tuổi Trẻ ngày chủ nhật 15-11 đã gây xúc động trong lòng nhiều độc giả.

Cô gái ơi, lên tiếng đi!

TT - Câu chuyện tình “sét đánh” giữa chàng trai Mỹ Ethan Yang và “cô gái Mỹ Tho” trên chuyến xe từ thành phố nhỏ bé dễ thương này trên Tuổi Trẻ ngày chủ nhật 15-11 đã gây xúc động trong lòng nhiều độc giả.

>>Tìm em, cô gái Mỹ Tho>> Để đừng vô tình đi lướt qua nhau

“Cô gái ơi, lên tiếng đi!” là mong mỏi của hàng trăm email bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ. Những lời tâm tình của bạn đọc thật ấm áp. Nhiều người bày tỏ thấy tin yêu cuộc đời hơn khi đọc lá thư của anh chàng tìm cô gái; nhiều người từng nghi ngại giờ đã xác tín “rõ ràng trong cuộc đời tình yêu là có thật”… Và ai cũng cầu chúc cho hai người gặp nhau để câu chuyện cổ tích giữa đời thường là câu chuyện có hậu.

Và đây là lời tâm tình của những người rung động bởi tấm chân tình về câu chuyện đẹp kia.

* Tự nhiên thấy lòng bồi hồi bởi một chút gì giản dị và đáng yêu của hai con người xa lạ. Đó là một tấm chân tình thật đẹp và bền bỉ của một chàng trai phương Tây trước một cô gái Mỹ Tho... Bức thư thật cảm động. Nó có sức mạnh làm bất cứ cô gái nào cũng rung động vì sự chân tình trong chính trái tim chàng trai. Cầu mong hai người sẽ có dịp gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất...

Bích Vũ (moon16_and_me@...)

Có phải là Ethan Yang?

Tôi là người Mỹ Tho. Nhà tôi ở gần bến xe Tiền Giang.

Cách đây vài tháng mẹ tôi kể rằng: ”Ở ngoài bến xe gần nhà mình có một anh chàng si tình nào đó người nước ngoài đứng chờ đợi một cô gái mà anh ta đã gặp trên chuyến xe đò định mệnh. Anh ta đến bến xe liên tục mấy ngày”.

Mới nghe qua tôi nghĩ sao giống trong phim tình cảm quá! Hôm nay đọc báo Tuổi Trẻ tôi mới biết Ethan là anh chàng si tình ấy! Đúng là sự thật chứ không phải phim tình cảm. Cầu cho ông Tơ bà Nguyệt sẽ đưa hai bạn đến với nhau!

Nguyễn Hoàng An  (hoangan0801@...)

* Tại sao chúng ta không giúp anh chàng si tình ấy tìm ra cô gái bằng việc tải bức thư đi khắp mọi nơi trên Internet? Tôi nghĩ với làn sóng ủng hộ của cộng đồng mạng và thời đại người người dùng Internet, nhà nhà dùng Internet hiện nay thì sớm muộn gì cô gái kia cũng sẽ “vô tình” đọc được bức thư và biết ngay là mình...

Tùng Chi(tungchi121@...)

* Một lá thư thật dễ thương, đủ để làm buổi sáng chủ nhật hôm nay nồng nàn hẳn trong tôi. Ước gì có một người con trai nào đó viết những lời như vậy với tôi, và chắc chắn tôi sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian. Trước đây tôi cũng một lần rơi vào trường hợp này, nhưng rất tiếc đã không dành hết công sức để tìm lại hình bóng người ấy. Giờ mỗi lần ngồi nhớ lại tôi đều thấy mình thật buồn, thật sự buồn nhưng chẳng biết làm sao cả.

Cuộc sống luôn như thế. Dẫu sao vẫn sẽ rất vui nếu Ethan nhận được tin vui từ người ấy...

Lê Hoàng Ngọc Hân(fighterno1uk@...)

* Giống như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Tôi cũng là một người trẻ nên cũng có những cảm xúc giống như anh. Tôi tin rằng tình yêu trên thế giới này không có giới hạn về ngôn ngữ hay địa lý.

Tôi hi vọng người con gái Mỹ Tho mà anh đang tìm sẽ đọc được bức thư này. Tôi tin rằng thế giới này mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với tình yêu đích thực.

Duong Minh (duongmp88@...)

* Thật bất ngờ khi trong cuộc sống bận rộn, bon chen của thế kỷ 21 vẫn còn những câu chuyện như thế. Tôi cũng như nhiều cô gái khác vô tình đọc được câu chuyện của anh, thật cảm động. Chúc anh sớm tìm ra cô gái Mỹ Tho, anh nhé!

Nguyễn Thị Thoại Ba (ntthoaiba@... )

* Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi đọc xong bài báo này. Đó là một cảm giác thật, rất thật khiến tôi vô cùng cảm động! Tôi còn tin rằng trong cuộc sống đầy những bề bộn, lo toan vẫn còn có những chuyện tình đẹp, đáng yêu như thế này!

tuan675@...

* Tôi đã không tin cái gì gọi là tình yêu bởi cuộc sống có quá nhiều điều không thực. Tôi sợ mình sẽ là người duy nhất trơ trọi giữa “tình yêu thời công nghệ thông tin” này. Cảm ơn Ethan vì câu chuyện thật đẹp và xúc động của anh đã giúp tôi tin hơn vào tình yêu ngày nay. Chúc Ethan sẽ tìm lại được cô gái Mỹ Tho của mình và viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại...

thichuottui@...

* Tôi thật bất ngờ khi đọc được câu chuyện của anh Ethan, trong thế giới công nghiệp hiện nay hiếm thấy được tấm chân tình của một người con trai như vậy khi chỉ tình cờ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. Một tấm chân tình như trong chuyện cổ tích nhưng rất thân thương. Và tôi rất trân trọng những con người như vậy. Cầu chúc anh sớm gặp được cô gái Mỹ Tho.

Một bạn đọc

* Đúng là tình yêu, thật khó tưởng tượng có chuyện như thế. Tình cảm của chàng trai có vẻ viển vông nhưng lại rất chân thành và lãng mạn. Trước đây tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh lắm nhưng giờ tôi tin nó là sự thật. Cô gái ơi! Hãy lên tiếng đi! Chàng trai đó đang chờ bạn.

Chúc chàng trai đó sớm tìm được cô gái của mình. Chúc hai người có được một kết thúc có hậu.

Dong Thi Bich Hanh  (donghanh1512@...)

Bích Vũ (moon16_and_me@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên