28/08/2007 06:05 GMT+7

Chuyện thường ngày: Sau khi đua là… từa lưa!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cuối cùng thì cái cầu Công Lý sau mấy năm làm khổ bà con Sài Gòn giờ cũng đã có thể thông xe! Phù… Mừng quá!

- Thông xe hồi nào đâu?

- Giờ thì chưa nhưng người ta thông báo rồi: dứt khoát

2-9 phải xong (một nửa). Chà, ngày đó là Quốc khánh, có ý nghĩa to!

- Thế thì hơi khó vì còn ngổn ngang đó mà…

- Ơ, cái ông này! Ngổn ngang là cái việc hoàn thành của ngày thường. Còn đã là ngày quan trọng thì… ngổn ngang cỡ nào cũng nhoáy một cái là xong. Thế mới gọi là khánh thành vào ngày có ý nghĩa chứ!

- Ừ, thì biết là ngày có ý nghĩa. Nhưng sẽ có ý nghĩa hơn khi mỗi công trình hoàn thành là người dân xài được ngay, xài được hoài. Còn hơn là chạy theo thành tích, ráng đua, xong sau đó… sửa tới sửa lui, rầu lắm?

Mong sao cầu Công Lý đừng đua xong là... từa lưa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên