29/04/2006 08:02 GMT+7

Chuyện thường ngày: Riết rồi quen!

TRẦN VƯƠNG THẢO
TRẦN VƯƠNG THẢO

TT - Cơn mưa chiều 28-4, đường phố ngập nước, Bút Bi dắt xe chết máy lội bì bõm về tòa soạn. Vừa mệt, vừa ướt như chuột lột, Bút Bi nhận được câu chuyện của một bạn đọc cùng chia sẻ với Bút Bi.

- Bút Bi ơi, đúng là riết rồi quen. “Hồ Cây Gõ” lại xuất hiện, khiến cả biển người và xe được “ngâm” nước thỏa thích suốt nhiều tiếng đồng hồ.

- Nghe nói tất cả đều tại... ông trời, vừa mưa lớn lại vừa triều cường.

- Thì đó, người dân cứ nghe đi nghe lại mấy nguyên nhân này, riết rồi quen. Có người hỏi vậy sao thành phố không xin trung ương cho hưởng chính sách ưu đãi “vùng sống chung với lũ”.

- Không biết mấy ông giao thông công chính có rát tai vì bị dân kêu không nhỉ?

- Trời ơi, cả chục năm nay rồi. Bọn tui ngâm nước hoài, riết rồi quen, thì mấy ổng nghe dân nói hoài, cũng riết rồi quen!

TRẦN VƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên