Anh nói như mếu: “Tớ khổ vì cái sự hở. Đi ngoài phố, mải nhìn theo mấy bờ vai trần trắng nuột, mấy khoảng eo thon hơ hớ... và thế là ầm một cái đi vào bệnh viện! Mấy cô gái trẻ bây giờ ác quá, cứ hở lung tung, mà mình thì đàn ông làm sao tránh khỏi mải nhìn”!
Nhưng Bi bảo anh bạn: “Nỗi khổ vì hở của ông mình ông chịu. Và cũng do ông đi ra đường không chịu nhìn thẳng mà cứ ngó nghiêng. Chứ vô số người đang khổ vì cái sự... kín mới là đau kìa”.
- Ai khổ vì kín?
- Thì người dân dùng nước tương có chất gây ung thư chứ ai! Kết quả xét nghiệm có từ mấy năm nay nhưng quá nhiều người kín miệng, chẳng chịu công bố, để mặc dân tình xôn xao, lo lắng không biết đến bao giờ thì trung tâm... ung bướu gọi mình!
- Không biết đến bao giờ mấy cô gái trẻ mới chịu kín như mấy ông ngoại nắm kết quả xét nghiệm nước tương; và các ông ngoại này thì hở như mấy cô gái trẻ để mọi người đều an bình đây?
- Mà nhìn sự đời thấy nhiều chuyện oái oăm hơn. Cái cần hở lại kín. Cái cần kín lại hở. Mà lúc hở, lúc kín thì càng chết ngắc thiên hạ vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận