- Ôi, quý hóa quá. Nhưng bác có biết chân em số bao nhiêu mà mua nhỉ. Không khéo thì thật là phí công lao và tình cảm của bác đã nghĩ đến thằng em này.
- Thì anh mua cho chú đôi số 39...
- Ôi giời ơi, chân thằng em phải số 42 cơ!
- Nhằm nhò gì, chú gọt chân đi là vừa đấy mà...
- Ông anh lại lấy chuyện cổ tích “đo ni đóng giày” mà đùa thằng em!
- Anh chẳng biết cổ tích cổ ấm gì, chỉ thấy chuyện hiện đại thôi... Mới đây, người ta xây cầu vượt chỉ cách mặt đường 4,5m, và với chiều cao này thì các xe công-ten-nơ khó mà qua lọt. Vì thế, người ta dự định gọt thấp đường đi vài tấc cho xe qua lọt đấy! Xem ra chân chú vào gọt đi một tẹo, dưỡng vài ba bữa là mang vừa giày xịn của anh tặng ngay ấy mà...
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận