06/01/2005 06:27 GMT+7

Chuyện "lạ" ở KTX Khoa học tự nhiên TP.HCM

T.H.
T.H.

TT - Có hai chuyện lạ ở KTX này, đó là bồn cầu mà không có hệ thống xả nước, bộ phận để ngồi và sinh viên ở tầng trên thì không được nấu ăn, còn ở tầng dưới thì cứ "vô tư". Tại sao có chuyện "lạ" như vậy?

blDVPoQS.jpgPhóng to
Bồn cầu thiếu hệ thống xả nước và bộ phận để ngồi - Ảnh: T.H.
TT - Có hai chuyện lạ ở KTX này, đó là bồn cầu mà không có hệ thống xả nước, bộ phận để ngồi và sinh viên ở tầng trên thì không được nấu ăn, còn ở tầng dưới thì cứ "vô tư". Tại sao có chuyện "lạ" như vậy?

Bồn cầu “hai không”!

Năm 2002, ban quản lý KTX Khoa học tự nhiên TP.HCM (135B Trần Hưng Đạo, Q.1) tiến hành thay một loạt bồn cầu từ bệ “xổm” sang bệ ngồi. Thế nhưng có điều lạ là khi tiến hành lắp đặt lại thiếu hệ thống xả nước và bộ phận để ngồi.

Sự thay đổi không đem lại một kết quả nào bởi trở đi trở lại các SV khi giải quyết vấn đề tế nhị khó nói này vẫn ở trạng thái “chênh vênh” như cũ. Một số SV thắc mắc vấn đề này thì được ban quản lý KTX giải thích “để tiết kiệm kinh phí” (lên tới hàng chục triệu đồng!).

Trên: cấm, dưới: vẫn “nổi lửa” mỗi ngày!

Sau sự kiện cháy tòa nhà ITC, ban giám đốc KTX ra quyết định cấm SV ở các phòng nấu ăn để đề phòng xảy ra hỏa hoạn. Chuyện không có gì để nói khi tất cả các phòng đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Thế nhưng lệnh “giới nghiêm” chỉ có tác dụng với các SV sống ở tầng trên, còn ở tầng dưới vẫn “vô tư” nấu. Thì ra hầu hết các phòng ở tầng dưới là các hộ dân hay gia đình của cán bộ ban quản lý KTX.

SV thắc mắc: tại sao không cấm đối với những hộ sống ở tầng dưới? Nếu xảy ra cháy thì các SV ở tầng trên chạy đâu?!

---------------

Tin, bài liên quan:

- Lệnh cấm "lạ" ở Ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM

T.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên