![]() |
Các bé tham gia chương rình “Đón xuân cùng Trường Sa” - Ảnh: P.S.Ngân |
Tối 25-1, tổ ấm của gia đình trung tá Nguyễn Cao Võ "vui hơn tết". Anh vừa trở về sau hơn một năm công tác ở đảo Sơn Ca. Vừa thấy bố xuất hiện đầu ngõ, hai chị em Như Trang, Như Quỳnh tranh nhau nhào tới "thơm" bố chùn chụt. Chưa "đã”, hai cô bé còn ngắm nghía hạch hỏi đủ điều, nào là "sao bố gầy và đen thế?", "sao tóc bố bạc trắng?", nào là "bố có nhớ con không?".
Cả nhà sum họp
Đứng ở góc nhà, chị Thảo Quyên bất chợt rơi nước mắt. Cả năm dài đằng đẵng nhớ thương! Ở khu gia đình quân nhân Vùng 4 hải quân, ai cũng khen chị Quyên đảm đang. Không chỉ chăm hai con ăn học, chị còn trồng rau, nuôi heo, trông thuê trẻ... Hơn tháng trước, chị đã mua vé xe lửa đợi chồng vào đất liền để cả nhà kéo nhau về quê (Hà Nam) sau hơn 10 năm xa cách. Chị cho biết sẽ mang món quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ về ăn tết, vui xuân nơi đất Bắc.
"Nhí” nhất trong số những bé được quà tết là bé Vân Anh, mới hơn năm tháng tuổi. Bé Vân Anh có lúm đồng xu bên má phải rất ngộ, lại hay cười nên ai cũng thích. Bố bé là chuẩn úy Trương Xuân Phúc, anh ra đảo Sơn Ca khi cô vợ trẻ mang bầu hai tháng, và hôm qua là lần đầu tiên anh biết mặt con. Vợ anh, chị Hải Oanh, suốt năm qua phải một thân một mình nuôi con nhỏ, nên khi thấy chồng bất ngờ xuất hiện nơi bậu cửa, chị không nói được lời nào, nước mắt cứ thế ứa ra.
Chị kể bé Vân Anh lúc mới sinh hay bị sốt, tuy trong lòng lo lắm nhưng cánh thư nào chị cũng viết "mẹ con em vẫn khỏe, anh cứ yên tâm". Đêm mưa, người vợ trẻ nằm ôm con mà lòng lo lắng hướng về những cái chấm nhỏ giữa đại dương. Chị bảo năm nay nhà chị ăn tết lớn bởi cả nhà sum họp mà còn nhận được quà bất ngờ từ những "người dưng".
Người lính đảo "già” nhất vừa trở về đất liền là trung tá Trần Viết Đông, đảo trưởng Nam Yết. Tuổi đã ngoài 50 nên đây có lẽ là chuyến ra đảo cuối cùng trong đời binh nghiệp. Hơn 20 năm gắn bó với Trường Sa, hành trang ngày về của "bố Đông" là hàng trăm cánh thư của người đất liền. Tuy sống trong căn nhà không lành lặn, nhưng vợ chồng trung tá Đông có niềm tự hào riêng: nuôi con ăn học nên người.
Ngoài cô bé Khánh Nữ (HS lớp 9) hôm nay đi nhận quà tết, trung tá Đông còn hai cậu con trai, một học tại TP.HCM, một sang Nga du học theo chương trình học bổng. Trong căn nhà rộn tiếng cười sum họp trước thềm xuân, chúng tôi bắt gặp một câu viết bằng phấn trắng trên vách "các con không được xem tivi khi ăn", bên dưới là chữ ký hẳn hoi. Câu này "bố Đông" ghi lại trước ngày ra đảo, vừa để nhắc nhở các con, vừa để hình ảnh "ông bố nhà binh" lúc nào cũng hiện diện trong tổ ấm.
Ấm áp tình người
![]() |
Đại úy Nguyễn Phi Hoành trước giờ chia tay vợ con ra đảo |
Chị Vũ Thị Trang (quê Nghệ An) hôm nay diện quần áo đẹp cho cô con gái đi nhận quà tết. Chồng chị, đại úy Nguyễn Phi Hoành, tết này xa nhà. Hôm trước, khi những con tàu hụ còi chở quà tết và lính đảo ra với Trường Sa, tôi thấy mẹ con chị đứng thẫn thờ rất lâu trước cầu cảng Cam Ranh.
Ngày trước, anh ra đảo khi chị mang bầu bảy tháng; ra đảo anh đếm từng ngày, đến lúc đủ chín tháng mười ngày thì khoe đồng đội "hôm nay vợ tớ sinh". Lần này anh lại ra đảo trước thềm xuân khiến chị buồn ray rứt. "Buồn, nhưng làm vợ lính đảo phải vậy!" - chị Trang quay lại thực tế. Chị cho biết tuy tết này vắng chồng nhưng sự quan tâm của đồng đội, lối xóm và của những người xa lạ cũng phần nào làm không khí tết trong nhà chị ấm áp hơn.
Còn cô bé Hằng Hải gần nhà chị Trang hễ nhắc tới bố là khóc òa. Tết này lẽ ra trung tá Đoàn Hùng Tuệ (đảo phó Sơn Ca) về cùng đón xuân với vợ con. Hơn tháng trước, cả nhà Hằng Hải đếm từng ngày chờ bố, nhưng vào giờ chót lại được tin bố không về do chưa có người ra đảo thay thế.
Hôm trước, cô bé viết thư gửi bố mà nước mắt chảy tràn, nhưng cuối cùng lại quyết định không gửi đi "bởi cháu sợ bố buồn". Thư viết không dài, chỉ non trang giấy học trò nhưng chất chứa bao nỗi nhớ thương. Cô bé đọc một đoạn thư: "Nhiều lúc con cảm thấy rất tủi thân vì không có cha ở bên. Con ước được cha ôm vào lòng để con cảm nhận được hơi ấm của cha dù chỉ trong giây lát".
Dù người cha, người chồng lính đảo đã kịp về sum họp với gia đình hay vẫn còn bám trụ nơi đảo xa, thì tết này khu gia đình quân nhân Vùng 4 hải quân sẽ vui hơn bởi những suất quà nặng nghĩa tình tặng "hậu phương" lính đảo từ những người nơi xa.
Chương trình "Đón xuân cùng Trường Sa" (báo Tuổi Trẻ phối hợp báo Giáo Dục TP.HCM thực hiện) đã tặng đợt 1: 8 bộ máy phát điện, hàng trăm radio, cassette, đầu đĩa VCD, 8 dàn karaoke, 2 bộ máy tính, 100 bộ võng xếp, 1.000 bộ khăn, hàng ngàn thư, thiệp chúc tết... và rất nhiều sách báo, văn phòng phẩm, bánh kẹo, nhu yếu phẩm. Tổng trị giá vật chất của chương trình ước tính hơn 350 triệu đồng. Còn ý nghĩa tinh thần, theo cách nói của đại tá Biện Xuân Khương - chính ủy lữ đoàn 146 - là "không đo đếm được". Ngoài chương trình phối hợp nói trên, vào ngày 26-1, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức trao 400 suất quà tết với trị giá 80 triệu đồng tặng con bộ đội Trường Sa. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận